Chào các anh, chị , bạn trên diễn đàn. Trước hết, em xin gửi lời chúc sức khỏe đến các anh, chị, bạn trên diễn đàn và chân thành cám ơn các anh, chị, bạn trên diễn đàn đã đọc và giúp em giải quyết vấn đề. Sau là em xin trình bày về vấn đề rắc rối mà em đang gặp. Chuyện cụ thể thì hơi dài nên em sẽ tóm tắt sơ sơ một chút và nêu ra câu hỏi mà em muốn hỏi các anh, chị và bạn trên diễn đàn trước rồi mới trình bài cụ thể sau. Sở dĩ em viết dài dòng như vậy là vì em thật lòng muốn chia sẻ với các anh, chị, bạn trên diễn đàn chuyện của em. Em mong các anh, chị và bạn trên diễn đàn sẽ đọc hết bài của em dù là bài hơi dài để có thể nắm bắt được chuyện của em một cách cụ thể mà giúp đỡ em. Em rất cần sự giúp đỡ của các anh, chị, em và các bạn trên diễn đàn




Tình hình là nam sinh năm 92, bạn gái sinh năm 94(âm 93).tình yêu của bọn e đã trải qua từ 11/11/2011(ngày kỉ niệm) chứ tính ra dc 3 năm r.trong 3 năm đó dường như có quá nhiều sóng gió đến với cuộc tình của bọn e.nói chung chuyện tình này e cứ ngỡ nó diễn ra như 1 bộ phim vậy.Năm ngoái bọn e đã từng chia tay nhau tầm 1 tháng vì gia đình cô ấy ngăn cấm.nhưng vì e thuyết phục dc cô ấy, cả 2 còn tình cảm với nhau nhiều quá, không thể sống thiếu nhau được.Vì thế bọn e đã đấu tranh với gia đình để được tiếp tục yêu nhau.sau chuyện đó e cảm thấy cô ấy rất yêu e và càng yêu cô ấy nhiều hơn.



và năm nay, đúng 1 năm sau sóng gió năm ngoái bọn e lại xảy ra chuyện.chuyện là dạo này e gặp khó khăn về kinh tế, nên các cuộc đi chơi của bọn e thỉnh thoảng e mới trả tiền, cô ấy bik và thông cảm nên cũng hay trả tiền, mặc dù cô ấy cũng không phải la người có tiền, cũng phải đi bươn chải để kiếm ra đồng tiền.một ngày, cô ấy nói mún dừng lại, cô ấy cảm thấy mệt mỏi.cô ấy mún dùng những đồng tiền cô ấy kiếm dc để mua những món đồ cho cô ấy, những việc cô ấy thích, chứ không phải cứ lo cho việc đi chơi của cả 2, rồi cảm thấy thích cuộc sống fa hơn,có thể tự lo cho bản thân chả phải lo nghĩ đến ai, đi chơi với ai cũng chả phải chăm chăm nghĩ về ny.nói chung thích tự do!!!.


e nói với cô ấy rằng " e ak, trong ty a là con trai, ko lo được cho e như những người khác đó là lỗi của a, a xin lỗi.nhưng e ak, e thấy đó thời gian gần đây e đi làm nhiều, a rất thương e a có giận gì e a cũng để trong lòng a chả nói ra vì a định thức được e bươn chải ra cuộc sống kiếm được đồng tiền đã vất vả , áp lực r a ko mún e phải chịu áp lực nào nữa.cho nên gàn 2 tháng cô ấy đi làm, bọn e gần như ko cãi nhau to tiếng 1 lần nào lun,chỉ có 1-2 lần là bất đồng quan điểm, xong e cũng chủ động bỏ qua hết và lại bt với cô ấy.rồi e bảo e đi làm a tạo mọi điều kiện cho e, a cũng rảnh a bảo e đi làm bận e rảnh lúc nào thì mình gặp nhau.e đi làm về, e cứ ăn uống tắm rửa tử tế đi, r nếu e cảm thấy mệt quá e cứ nghỉ ngơi r ngủ đi, mình nói chuyện sau cũng được.vậy là a gò bó e sao? Rồi e thấy đấy e đi làm suốt e ko có thời gian giành cho a , đáng ra e phải sợ a chán e a tìm đến những cô gái khác để nói chuyện .đây a hoàn toàn chung thủy từ lúc yêu e có côi gái nào nc với a hay việc gì liên quan đến con gái a toàn cho e bik hết, a ko dấu e 1 điều gì vì a muốn vậy.rồi e đi làm phải chịu nhiều áp lực xã hội nên e cũng bị stress, r tư tưởng suy nghĩ với e thay đổi theo a hiểu và thông cảm cho e điều đó



Rồi cô ấy lúc còn yêu ,đang dùng ip 5 lun miệng nói với e mún đổi ip 5s.cái thời gian mà cô ấy hay trả tiền là e có tiền nhưng lại chủ động tích góp tiền để cho cô ấy đổi máy.e lại thích gây bất ngờ nên ko mún nói cho cô ấy bik.nên khi cô ấy nói chia tay, e cũng chả còn cách nào e cũng nói"cái thời gian gần đây a cũng có tiền nhưng ko phải nhiều, vì a còn góp tiền để đổi máy cho e,a bik tính e e thích cái gì là phải có ngay, nên a cũng tích góp dc 3 triệu để thêm vào đổi máy cho e.đầu tiền cô ấy còn nói giọng ko cần, xong 10' sau cô ấy gọi ngay cho e và hỏi bán máy cô ấy r ntn, thế là cô ấy hôm sau bán máy đi luôn và e mua máy cho cô ấy.nhưng không phỉa là e mua máy mới cho cô ấy mà e đang dùng con 5s cô ấy thích con đó nên đòi e đưa con đấy, bảo e mua con khác dùng và đưa tièn cô ấy bán dc máy 5 và thêm 1 ít cho e.kêu là ko đủ nhưng thôi coi như a bán rẻ máy a cho e đi a thương e, e ko mún a góp tiền mua máy gì, e ko mún a và e nợ nhau cái gì cả.lúc này e ức quá e bảo:"a ức quá, a mất tiền mà a lại còn bị nói thế? thôi ko sao cả cứ coi vậy đi cũng dc.miễn là e thấy vui



rồi cô ấy lun mồm bảo chán e, ko mún nói chuyện r gặp nhau cảm thấy e như gánh nặng r đủ thứ.e buồn quá nên bảo, được rồi tuần vừa rồi a đã làm tất cả những gì mà a có thể làm để níu chân e, mà e cứng rắn quá vẫn quyết đi thì a ko thể làm gì được nữa r.Những ngày sau đó e cảm tháy vật vã, điên cuồng, cái thảm họa 1 năm trước nó luôn hiện lên trong đầu e, e ko lúc nào ko nghĩ về cô ấy.tầm 1 tuần sau khi cô ấy nói ct e ko ăn ko ngủ được.sau đó e đã làm mọi cách để níu kéo cô gái ấy,từ viết thư r e chủ động tạo bất ngờ e xếp nến r gọi cô ấy đến.nhưng cô ấy lại bảo ko bất ngờ vì nhìn từ xa đã bik r vì nó đỏ phòng lên và bọn mnihf làm ntn nhiều r nên ko thấy mới lạ lắm.e cảm thấy thất vọng vì mất công sức mà ko được cô ấy đón nhận.rồi e cũng gom tất cả ảnh 3 năm 2 đứa chụp gần 100 cái để làm clip.cô ấy đọc thư và xem clip cũng cảm động cũng khóc.nhưng sau cùng cô ấy vẫn lựa chọn ra đi, và bảo e cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.e cũng bảo, uh dc r giờ a đã làm mọi cách có thể mà ko níu dc e, vậy thì a sẽ tôn trọng quyết định của e, vậy lúc nào e cảm thấy nhớ và cần a nói với a thì mình tiếp tục nhé.r cô ấy còn hẹn nếu 1 năm nữa cô ấy ra trường mà cả 2 chưa yêu ai mà cô ấy vẫn còn tình cảm thì sẽ lấy nhau.thật sự e bik và cô ấy cũng thừa nhận e và cô ấy ko ai quên dc nhau và vẫn còn yêu nhau nhiều.r bảo cứ coi nhau như a e, thỉnh thoảng nc trên fb, zl chứ đừng nt gọi điện, rồi thỉnh thoảng rảnh cô ấy rủ e đi chơi, lượn phố, rồi ngày lễ tết mà cả 2 ko đi chơi với ai thì đi với nhau cho đỡ tủi thân.e chấp nhận



E làm tất cả dù bik nói ra sẽ có người bảo e lụy tình r ngu si, nhưng cái e mún là cho cô ấy thấy rằng e đã làm tất cả r để sau này e không phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức níu cô ấy lúc cô ấy mún đi.và cô ấy cũng ko phải trách e là đã ko níu cô ấy hết sưc.



Sau buổi gặp nhau cuối cùng đó, e định đi về cô ấy có rủ e đi ăn, đã thế cô ấy ăn lại tỏ ra vui vẻ r ăn nhiều hơn,e có bảo e này ng ta chia tay phải đau buồn và chán ăn e thì lại khác.từ lúc đó e cảm thấy nản luôn,e ok ngờ 1 người yêu e rất nhiều bỗng chốc thay đổi nhanh đến thế, chính cô ấy cũng thừa nhận điều này. e chủ động vào các web đọc và học cách làm gì lúc này



e có vào trang alphaart và e học và làm theo các bài tư ván trong đó, nghĩa là dùng cái take away nghĩa là, im lặng với cô ấy trong 3-4 tuần. r chủ động ko liên lạc đẻ cô ấy có cảm giác lo sợ mất mình, r gia vờ đi với 1 ng con gái khác up lên làm cô ấy ghen, chung quy là để cô ấy nhận ra cô ấy cần e và cô ấy mún níu kéo lại



thật sự bài viết hơi dài, e xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.mong mọi người tư vấn giúp em với.thật lòng e vẫn còn rất yêu cô ấy, và mong cô áy quay về,e có thể bỏ qua mọi chuyện hết tình yêu là quan trọng hơn cả.e đang rất cần sự tư ván chân thành của mọi người.thank all