Mình đang theo đuổi 1 cô gái cùng tuổi với mình. Bọn mình vốn học chung cấp 2 với nhau. Sau khi học hết cấp 2 thì mình đi du học, còn cô ấy ở lại VN học. Tuy nhiên, mình với cô ấy vẫn giữ liên lạc với nhau (lúc đấy mình chỉ có ý định làm bạn bè bt thôi). Khoảng cách xa nên chỉ hè thì bọn mình mới được gặp. Nhưng mấy năm gần đây, mình thấy thực sự có cảm tình và muốn tiến xa hơn.
Năm nay mình 21 tuổi. 2 năm trước, có lần về nghỉ hè thì mình xích mích với cô ấy. Cô ấy biết tình cảm của mình và nói chỉ muốn làm bạn, không muốn gặp lại mình nữa. Mình đã cố gắng níu kéo lại nhưng cô ấy không chấp nhận. 1 năm không liên lạc. Đến năm sau mình về thì cô ấy chủ động muốn nối lại quan hệ với mình. Có thể cô ấy ngại nên chỉ nhờ bạn bè liên lạc với mình thôi chứ không gọi điện thoại thẳng. Bây giờ hai đứa lại vui vẻ với nhau. Lần trước mình hẹn cô ấy đi chơi riêng (ăn uống, xem phim, xem sách) thì cô ấy cũng nhận lời vui vẻ. Nhưng khi đi chơi chung với bạn bè cùng lớp, cô ấy không bao giờ nói chuyện nhiều với mình, có thể do tính hay ngại. Nhưng mình để ý thấy cô ấy cũng hay nhìn mình trong những buổi đi chơi chung như vậy. Mình luôn cố gắng tỏ ra quan tâm và tin rằng cô ấy cũng biết được tình cảm của mình, con gái hay nhạy cảm mà :p. Khác với lần trước, cô ấy không hề có ý muốn tránh mặt mình nữa. Vậy có phải cô ấy cũng có tình cảm không? Cô ấy tính tình hiền lành, không biểu hiện ra ngoài nên cũng khó nhận biết được. Vậy mình có nên tiếp tục nữa không?
Mình là 1 người con trai hiền lành, giản dị, rất có học thức (những cái này là đều do người ngoài nhận xét :D), biết lo cho sự nghiệp sau này và biết chung thủy với người mình thích (mình đã ở Anh 5 năm rồi nhưng không để ý 1 người con gái nào nữa), tuy cũng có vài tính xấu :). Cô bạn mình cũng sinh ra trong 1 gia đình có giáo dục, học rất giỏi và biết giữ mình. Bây giờ rất ít có người con gái như vậy. Chính tính cách ấy thu hút mình hơn là những cô gái mình gặp trong thời gian du học. Mình thực sự muốn chinh phục được nhưng không biết cô ấy nghĩ sao về mình.