Em năm nay 20t , em đang yêu 1 anh 32t . Anh đã có 1 đời vợ và 1 đứa con năm nay học lớp 1 , thỉnh thoảng anh vẫn qua nhà vợ cũ để đón con đi chơi . Còn em thì thường xuyên đến nhà anh , thậm chí có lần anh còn đưa em đi ngang qua nhà vợ cũ anh . Và cũng đã 7 năm rồi anh đã không ở với vợ và con .Em thì không phải là 1 đứa xấu . Gia đình em cũng khá giả , bố mẹ em thì không biết anh đã từng có vợ có con , nếu biết thì gia đình em sẽ cấm . Nhiều lúc nói không nghĩ không lo thì là dối lòng , em rất lo sẽ mất hết tuổi xuân với anh rồi cũng không đi đến được đâu . Nhiều lúc em cũng tức anh ách lên vì bạn bè kêu la rằng sao phải yêu đứa có vợ .. Em thật sự rất bối rối không biết chia sẻ với ai nên phải đăng bài nhờ mọi người giúp em . Huhu . Theo các chị , nếu anh và vợ cũ đã bỏ nhau 7 năm thì có quay lại với nhau không ? Và năm nay anh đã 32t liệu anh có còn muốn lấy vợ đẻ con không? . Mọi người giúp em với ....