Mình là linh sn1992 tôi và nàng yêu nhau cũng gần 2 năm, tình cảm thấm thiết và sâu nặng lắm, khổ nỗi nhà tôi thì quá nghèo nên gia đình họ nhà ngoại e k cho cưới , rồi thời gian trôi qua k biết gì lý do gì e cứ hay chia tay với tôi lắm cớ khi một tháng 1_3 lần luôn rồi tôi cố giữ rồi cũng qua rồi lập lại cậu ct tiếp nhiều lúc buồn muốn buôn xuôi cho xong như vì yêu e quá mức nên tôi k làm dk , và tôi vẫn cảm nhận e vẫn y tôi lắm , đôi lúc e còn nói với tôi là a kia đẹp trai lắm , e để ý a kia này nọ với tôi ,tôi k quan tâm vì con người yêu nhau ở tấm lòng chứ k phải lời nói , nhưng gần đây lại muốn đ chia tay tiếp giờ tôi làm sao đây , tôi từng ngày cố gắng vươn lên trông sự khó nhưng e k hiểu dk