Mọi người ơi giúp em cái ạ, em lỡ say nắng và bị sét đánh :)
Đầu tiên xin gửi đến các anh/chị/em lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất :p
Em làm silent reader nằm vùng mấy ngày hôm nay, đọc các bình luận và hướng dẫn cách cưa zai :x của mọi người trên WTT rất chi là sâu sắc, vui tươi và thiết thực nên nay em quyết tâm đem chuyện mình ra nhờ mọi người giúp em cái ạ :">
Em xin vào đề ngay :D Tình hình là em đang bị say nắng một anh chàng mà mới gặp mặt lần đầu tiên em đã cảm thấy rất chi là...mến :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:
Em là SV hiện đang độc thân, mà cũng chẳng biết sao số em nó lận đận lắm cơ, cũng đã từng có 1 vài mối tình nhưng đều kết thúc nhanh lắm, em cũng hay bị say nắng, cảm giác thích thích mến mến thì rất nhanh ;) Em có thể tự nhận xét mình là ngoại hình ổn, ai cũng bảo là xinh tuy cũng chỉ cao xấp xỉ 1m6 thôi ạ :p, em là cung Xử Nữ, mọi người biết rồi đấy nên cũng khá kén chọn, chuyện tình cảm thì khó quá, cứ người mình thích thì ko thích mình, người thích mình thì mình chẳng thích, thế nên mấy năm nay cứ FA mãi :Embarrassment: MÀ đến giai đoạn Noel ni thì càng...chán :(
Em thích anh chàng này 1 tháng nay rùi mà ko dám nói gì hết trơn, anh nỳ đang làm ở Lotte Mart, khoảng 1 tháng trước em cùng nhỏ bạn cực thân đi Lotte Mart chơi, đang lẩn thẩn ở tầng 2 thì nhỏ bạn chỉ cho em thấy chàng, nhìn lần đầu mà em ấn tượng quá, cứ ở xa ngắm mãi, nói chung chàng có nét gì đó lai lai, dễ thương m.n ạ, còn trẻ lắm nên em nghĩ chưa vợ, bgái hay ko thì còn chưa biết ;)
Rồi em cũng gặp chàng dc 3 lần, mà mỗi lần đến đó là đều gặp chàng cả :p Em cũng tính xin số, fb làm quen nhưng ko biết có nên ko, mình mà tự dưng lại hỏi thì ko hay cho lắm :Embarrassment: Làm sao ạ, em đang bối rối lắm laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mong m.n giúp em ca này @};-