Mình lần đầu viết tâm sự, mong nhận được lời khuyên của các bạn nhé.
Mình sn 88, a sn 86. Hai đứa mình quen nhau được hơn nữa năm rồi.
Time đầu quen nhau mình rất ghét anh, gặp nhau mình tỏ rõ thái độ luôn, a nhắn tin mình ko them trả lời, anh bị té xe mình không quan tâm...
Nhưng anh thì yêu mình ngay từ lần đầu gặp, anh nói cứ như tiếng sét làm anh tan chảy băng sau khi kết thúc mối tình 6 năm cách đây vài năm.
Sau một time trống vắng, mình lại liên hệ lại với anh, lúc đầu thì anh cũng ngần ngại, sau cũng gặp mình, mặc dù thỉnh thoảng mình vẫn tỏ thái độ với anh.. hic
anh có kể với mình, trong khoảng time 2 đứa ko liên lạc, anh nghĩ hết cơ hội, nên có quen 1 ng bạn đã lâu của anh, dần dần cũng có cảm tình.
lúc đó mình nghĩ anh chỉ nói vậy thôi, vi mình nghĩ tình cảm đó ko sâu đậm, vì anh vẫn thường gặp mình và vẫn thể hiện tc với mình nhiều
sau tối hôm qua, mình và anh gặp nhau, lần đầu tiên hai đứa ôm nhau thân mật. tối về mình nhắn hỏi anh cho rõ về mqh này, a cũng vẫn thể hiện tình yêu, nhưng mình tự dưng cảm thấy bất an, anh nói a rất sợ mình bị tổn thương, lâu rồi a ko co cảm giac với ai như mình, vói ng hiện tai cũng vậy, hiện tại anh muốn tiến thêm trong công việc nên tậm thời chưa nghĩ tới tc, anh sẽ tâp trung cv. anh nói muốn lam bạn trước, tìm hiểu rồi mới nói lời yêu vi sợ lại tổn thương, lai đau khổ. mình vẫn trách móc và im lặng mặc cho a nt rất dài...
hnay a nói là a rất sợ mình tổn thương, vì mình đã từng làm cho anh hết hy vọng, nhưng vì yêu nên a ko kiềm chế vẫn đi gặp gỡ mình..
nhưng hiện tại a muốn làm bạn..
mình thấy thất vọng và buồn lắm, cảm thấy đã có tc với anh rồi..mình thấy anh hiền, biết chăm lo cho gd, co điều ít nói và hơi nhát, ko năng dồng nhưng là ng của gd, mình thì hơi trẻ con, lại hay hành động theo cảm xúc..
giờ mình phải làm sao các bạn nhỉ, mình cảm giác anh vẫn còn yêu mình, nhưng lại mắc kẹt với ng kia, và anh thấy mình vẫn còn trẻ con..