Hi mọi người...


Mình tên Huyen, là nhân viên văn phòng. Trước đây mình cũng từng quen biết hẹn hò, nhưng rồi tình cảm chẳng đi tới đâu cả. Cũng là đường ai nấy đi. Khi đó, mình còn trẻ, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng khi chia tay người này, sẽ còn người khác, rồi mình sẽ lại quen được người khác thôi.


Nhưng thời gian càng về sau, mình lại càng cảm thấy suy nghĩ đó thật sự rất sai lầm. Vì :


- Thứ nhất, khi còn trẻ nghĩa là lúc trái tim còn mềm, mình dễ dàng yêu thương dễ dàng tin tưởng. Nhưng khi đã thất bại rồi, trải qua nhiều thương đau rồi, mình mới biết việc tin tưởng và yêu người khác nhưng lúc còn trẻ là điều vô cùng khó.


- Thứ hai, có lẽ ông bà ta nói đúng. Đời người con gái chỉ có cái thì (thời). Qua thời rồi, chẳng còn ai theo. Tuổi càng lớn mình càng ít gặp gỡ quen biết được ai. Cũng không có môi trường để gặp gỡ. Cuộc sống chỉ xoay quanh việc đi làm, cả ngày lẩn quẩn với công việc với thứ duy nhất là chiếc máy tính. Đôi khi, mình cảm thấy rất cô đơn trên con đường về nhà, nhưng lại chẳng biết tìm ai để chia sẻ. Bạn bè họ đều có đôi có cặp, mình đi theo chẳng khác nào là kẻ vô duyên.


- Thứ 3, cái vấn đề văn hóa. Mình là con gái, chẳng lẽ lại đi tán trai????


Dạo này, mình hay online và lên những cộng đồng về hẹn hò như Nối, henantrua ... với mong muốn tìm được 1 nửa của mình tại những nơi như vậy.


Nhưng vì tính tình khép kín và trong lòng còn nhiều hoài nghi về tính xác thực của đối phương.


Tớ thấy Nối.vn cũng okay, nghe nói có những cặp hẹn hò qua trang này đã tố chức đám cưới nữa, nhìn họ yêu nhau rất nồng thắm. Mọi người có thử tham gia cộng đồng này chưa. Cho tớ vài ý kiến với?


Mọi người tham khảo fanpage của Nối này http://www.facebook.com/noi.vn