Mình thấy những cô gái yếu đuối 1 tí, mong manh 1 tí thường được các chàng trai ra tay giúp đỡ. Có cảm giác những cô yếu ớt như vậy thì nhiều nữ tính. Còn những cô gái hơi độc lập, mạnh mẽ và lý trí 1 tí thì khó tìm người yêu hơn thì phải?


Mình lớn lên trong 1 môi trường mà âm thịnh dương suy. Ngày đi học thì các bạn nữ lớp mình thường cá tính và mạnh mẽ hơn các bạn nam. Việc gì cũng toàn các chị em đứng ra lo. Nhiều lúc muốn các bạn nam làm gì là phải nịnh nọt, nhờ vả mãi mới được, chứ ít khi các bạn ấy tự giác xắn tay vào giúp. Giờ tham gia vào 1 dự án thì cũng toàn phụ nữ đứng ra gánh vác, từ giám sát thi công cho tới khâu tổ chức, điều hành.


Nghĩ cũng tủi thân cho những người phụ nữ mạnh mẽ cứ phải đứng ra cáng đáng, lo liệu mọi việc... Hay vì mọi người nghĩ các cô ấy mạnh mẽ thì tự lo liệu được mọi việc rồi nên chẳng cần giúp nữa :(