e có thằng bạn thân. 2 đứa hay tâm sự cùng nhau lắm. e không có ý định quen nó vì e không tin vào tình yêu ( sau 1 lần yêu đến chết đi sống lại thì sáng mắt ra ạ. lúc trước thì nhắm mắt mà yêu. còn giờ thì mở cả 2 mắt :((). e nói bạn bè thì suốt đời vẫn là bạn. e muốn có 1 mối quan hệ lâu bền chứ không phải đến rồi đi. nên bảo 2 đứa không được có tình cảm. nếu có cũng phải gạt bỏ. :|
mà h thì nó đã có bạn gái. vẫn lo lắng dành thời gian cho e nhiều. e hay bảo nó đối xử tốt, tặng quà và chăm sóc, quan tâm đến bạn gái. nhưng mà cái vấn đề là ở 2 đứa e :(. tụi e hay đi chơi, mỗi lần như vậy cũng có nắm tay, ôm, hun và.....3x. :o. 2đứa e không bao giờ nói thích nhau, yêu nhau, hay bất cứ hứa hẹn gì. vẫn giữ quan điểm như cũ. ở bên e đôi khi nó vẫn nt hay nc dt với bạn gái. nhưng rất ít. e vẫn bình thường. mỗi lần 2 người đó gây nhau e đều khuyên nó xin lỗi và làm hòa với bạn gái.
e biết làm vậy là sai. rất có lỗi với người bạn gái đó. xưa h e là đứa hay bênh vực và ga lăng với con gái. nên e cũng không muốn tiếp tục như vậy. nghĩ đến cảnh người bạn gái đó biết người mình yêu thuơng vẫn ôm ấp, lên giường với 1 ng con gái khác, chắc chắn là sẽ rất đau khổ. e cũng là con gái. e biết con gái khi yêu đặt niềm tin và tình cảm vào người mình yêu ntn. e không muốn ai phải khóc hay bất hạnh vì mình. e cũng biết làm như zay là chơi không đẹp tí nào. nên e đã chủ động chấm dứt mối quan hệ này.
2 đứa vẫn là bạn. chỉ là e muốn dừng lại 1 thời gian. không muốn nt, dt hay gặp nữa. cho đến khi 2 đứa e có thể cư xử đúng như bạn bè. e không muốn bạn e phải lựa chọn, càng không muốn kéo nó về phía e. nếu e tiếp tục ở bên nó thì sẽ vô tình kéo nó xa bạn gái. e không nói rõ cho nó biết lí do, e chỉ nói với nó là e muốn đi tìm tình yêu cho mình. bao h tìm được người con trai của đời e thì e sẽ quay lại :))
hjx. biết là phải làm như zay. nhưng sao mới 1 ngày mà e đã muốn nt, muốn gặp nó quá. :o. không có ai cãi nhau, không có ai chém gió, đi chơi cùng, đi dạo loanh quanh, ngồi ngắm sao..... ( ko phải e ko có ai để đi, zai rủ waj nhưng e ko đi, vì ở bên nó e thấy thoải mái, e được là chính e, cứ cười nói suốt, muốn điên hay gì cũng được :))). e sợ e ko đủ quyết tâm. mọi người cho e thêm động lực với :((
tks all @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-