Em chào các bố mẹ trên webtretho :Rose:


Dạo gần đây có một việc khiến em hơi suy nghĩ, nhưng không biết lý giải thế nào cho phải. Mọi người giải thích giùm em với nhé :Battin ey:


Chả là học kì trước em có học một lớp về môn Kinh tế. Lớp nhỏ thôi, tầm 30 người, nên các bạn trong lớp cũng gọi là quen biết nhau cả (dù không thân thiết gì cho lắm). Trong lớp đó có một giai kém em 2 tuổi người Nhật. Thường thì bọn em không nói chuyện bao giờ (tại trong lớp ngồi cũng xa nhau), nên em không để ý tới giai lắm, chỉ có ấn tượng là "Thằng bé này cũng học cùng lớp với mình" thôi :Sick:


Học được chừng 2 tháng thì một hôm em có việc, phải sang thành phố bên cạnh. Lúc rời khỏi nhà ga, em có nhìn thấy giai đứng đợi đèn xanh đèn đỏ, nhưng do vội chạy bus nên em đã lướt qua mặt giai và chạy hùng hục về bến bus, không hỏi han gì :Laughing:. Em đang vội mà, vả lại nghĩ rằng ở lớp cũng chả chơi với nhau, có khi nó còn chả nhớ mình học chung lớp ấy chứ:D. Vậy mà hôm sau tới lớp giai hỏi em là hôm qua sang bên đó đúng không :Surprise:, có việc gì mà sang bên đó vậy :Silly:Lúc ấy em cũng chỉ nghĩ: "Ra là nó có nhớ mình học cùng lớp":Laughing:và em quên vụ đó ngay sau đấy :o


Mọi chuyện lại bình yên trôi qua trong lớp thêm 1 tháng nữa. Vì em và giai hầu như không nói chuyện bao giờ, nên không có gì tiến triển trong mối quan hệ của bọn em ;). Bất ngờ có một hôm, giai gặp em ở cầu thang trên đường tới lớp. Giai bắt chuyện, hỏi vu vơ bài vở. Thái độ thì bối rối thấy rõ :Silly:, nên lúc đó em nghĩ " Ồ, thằng bé dễ thương ghê" :))


Sau đấy thì khóa học cũng kết thúc, và bọn em nghỉ xuân chờ học kì tiếp theo. Đầu tháng rồi, khi kì đăng kí môn học bắt đầu, tự dưng giai lại nhảy vào nick của em trên fb, hỏi em có học lớp Kinh tế đó tiếp không (lớp đó có 2 level, level em học kì trước là level 1). Em bảo có, giai hỏi em học lớp nào. Em trả lời học lớp này này, lịch như này này. Giai kêu là tao đang định đăng kí lớp kia kia, tao nghe nói cô dạy lớp kia hay lắm, vui lắm, blah blah :Laughing:, cái giọng rõ là dụ khị để em đổi lớp. :Nottalkin:Nhưng em gan lì tới phút cuối cùng, nên kết cục giai bảo "thôi để tớ xem lịch của tớ thế nào rồi tớ đổi lớp học chung với ấy:Battin ey:". Kể từ đợt nói chuyện đó xong ngày nào giai cũng nhảy vào fb em. Một ngày em update 3 cái stt thì giai có phản ứng với đủ 3 cái. Cái nào vui thì like, cái nào tỏ tâm trạng buồn thì giai vô comment an ủi. Ảnh ọt em up giai cũng comment và like không thiếu cái nào. Em chưa thấy ai bám sát nhất cử nhất động của em trên facebook như thế :((. Thậm chí có đợt em viết stt tiếng Việt, giai thì một chữ tiếng Việt bẻ đôi cũgn không biết rồi, thế mà cũng vô like:Straightf:. Em hỏi giai là giai hiểu mấy câu em viết à, thì giai tịt không trả lời. Em cũng vô fb giai và xem mấy hoạt động gần đây của giai, thì thấy toàn mấy hoạt động bám sát fb của em thôi :Silly:, tức là ngoài fb em ra giai không hoạt động ở đâu mạnh như thế nữa :Silly: Tuy nhiên, khi tới lớp thì giai cậy mồm cũng không nói câu nào. Kì này giai đã chuyển chỗ lên ngồi gần em hơn rồi, hôm đầu tiên vô lớp giai cũng gọi tên em xong cười duyên lắm :Battin ey: Nhưng mà chỉ có thế thôi. Em thắc mắc không hiểu sao trên fb thì quan tâm rõ gớm, mà lúc gặp thì tịt chả nói câu nào :-ss. Em vốn không có ý định gì với các giai nhỏ tuổi, chỉ thấy các em rất là dễ thương :Battin ey:, nhưng hành động mập mờ kiểu giai này làm em tò mò kóa. Các anh chị phân tích thử hộ em với, lỡ em có lỡ tưởng tượng quá đà thì bỏ quá cho em nha, đừng ném đá tội nghiệp :o. Em cảm ơn mọi người :Rose::Rose::Rose: