Đầu tiên em giới thiệu qua 1 chút... em là gái...diện mạo bình thường...tính tình hòa nhã...bên ngoài sôi động bên trong nhút nhát...


Tình hình là cách đây độ 10 năm khi còn học cấp 3 em có thick 1 cậu bạn... nhưng hồi học trò em thick là thick thế thôi, vẫn phải tập trung cho việc học. Tình cờ chúng em lại học cùng trường đại học nên ở không quá xa nhau... tình cảm trong em cứ lớn dần... vì thế em cố kìm lại bằng cách không gặp bạn ấy nhiều...tình cờ gặp ngoài đường thì chào hỏi thôi. Nay thì chúng em ra trường đi làm cũng lâu, ít có cơ hộ gặp nhau...cái gọi là thick trong em vẫn còn... Ấy rồi em cũng 1 phần sợ già, sợ ế nên yêu 2 người...chuyện tình cảm không đi đến đâu. Đến lúc em chia tay người thứ 2 ( vì bị bạn kia bắt cá 2 tay) vừa buồn vừa ức em lại gọi bạn em đến kể lể... Đang ức là thế mà nói chuyện với bạn ấy em vui hẳn lên...từ đợt ý em gặp bạn ý nhiều hơn 1 xíu, cũng biết về bạn hơn...những thứ bạn thick bạn đam mê... cái gọi là thick thick ngày xưa nó nâng lên level chắc là yêu... nhưng em cứ giữ trong lòng thôi ạ... Mà bên trong em thick là thế sao cứ gặp bạn là chúng em cãi lộn ( đùa đùa thôi)...


Nói sơ qua bạn ấy...ưa nhìn, tốt tính, đặc biệt nghiêm túc và chưa có yêu ai bao giờ


Nói chung giờ chúng em có tuổi rồi, không còn nhí nhố như xưa... em mà đợi nó cưa mình chắc chả bjo vì em hiểu tính nó mà, mà cưa nó thì cũng ngại mà cũng chả biết làm thế nào... nhưng mà đi yêu người khác em chả cam tâm...


Ôi chuyện của em lủng củng quá... ai cho em lời khuyên với ạ... em cảm ơn lắm lắm