em xin được tóm tắt câu chuyện của em, mong mọi người cho em lời khuyên với ạ .


chuện của em là :


em có yêu một người bằng tuổi em ,lúc đầu bọn em chỉ biết nhau qua fb (em và anh ý sống xa quê hương ) rồi làm bạn với nhau được khoảng một năm .trong thời gian làm bạn đó em và anh ý chỉ đơn thuần chát với nhau qua yh ,skype ,và nhìn thấy nhau qua mạng ,mặc dù nơi ở của bọn em gần nhau , anh ý có đề nghị gặp mặt em nhưng em đã ko gặp ,em đã lấy nhiều lý do để từ chối ,cũng tại vì khi lúc đầu mới quen nhau bọn em nói chuyện rất vui vẻ ,thoải mái như 2 người bạn ,rồi dần dần anh ý có tình cảm với em ,lúc nào cũng nói chuyện với em rất tình cảm ,luôn động viên em ,quan tâm em mỗi khi em có tâm trạng gì (lúc buồn em hay viết status trên yh ,skype ,anh ý luôn dõi theo em nên luôn quan tâm em mọi lúc ) .


còn em là một người sống nội tâm ,nhưng ít khi chia sẻ với những người xung quanh em ,vì có mấy lần tâm sự họ lại đưa chuyện của em ra làm tiêu điểm để buôn chuyện ,nên từ đó em cũng ít tâm sự với ai ,đi làm về lại ôm cái máy tính ,đọc sách ,đọc báo ,truyện ,giải trí qua những ngày tháng buồn .đặc biệt là sau khi chia tay với người yêu cũ 3 năm về trước ,trong em lại sợ cảm giác yêu ,nên đối với anh ý khi quan tâm em quá nhiều em lại cảm thấy sợ và nản tránh .thời gian cứ thế trôi em cứ lạnh lùng hờ hững ,anh ý vẫn kiên trì quan tâm em .


rồi đến một ngày mưa dầm thấm lâu em đã có tình cảm với anh ý ,và đã quyết định gặp rồi yêu anh ý ,là thời gian 3 tháng trước đây .khi còn đang say mê trong hương vị của tình yêu em mới phát hiện ra anh ý đã có vợ và 1 cô con gái hơn 1 tuổi .khi biết em như bị một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa đang rực cháy .khi biết em đã sock nt hỏi lại anh ý để xác định có đúng ko ,rồi em nói anh ý bước ra khỏi cuộc đời em và ko liên lạc gì 1 tuần liền ,mặc dù anh ý đã nói cho anh ý giải thích .anh ý ko có ý dấu em ,nhưng tại vì chưa dám nói .em đã ko nghe gì ,ko cho anh nói gì và muốn cắt đứt .


trong khoảng thời gian một tuần đó ,em buồn hụt hững ,khóc cũng rất nhiều khi nghĩ đến anh ý .và anh ý cũng vậy ,anh ý biết em ko nghe dt khi thấy số của anh ý nên đã dấu số để được nghe thấy em nói .ngày qua ngày vẫn nt nhắc em ăn uống đúng giờ như những ngày chưa xẩy ra chuyện .mỗi sáng thức dậy em lại thấy một bông hoa hồng đặt trên xe của em .hàng tối anh ý thường đến chân nhà em đăt hoa lên xe em ,rồi đứng ở đó đến sáng hôm sau khi nhìn thấy em đi làm (đi khuất ) .rồi nt cho em anh ý nói ko dám cầu xin em tha thứ ,chỉ muốn được nhìn thấy em ,bình yên anh ý sẽ yên lòng .


một lần khi ko thể kiềm chế được lỗi nhớ nhung da diết em đã xuống nhà gặp anh ý ,nhìn thấy thân hình gầy rộc ,hốc hác của anh ý mà em ko thể kiềm lòng được đã bật khóc để rồi ôm trầm lấy anh .


cuối cùng em và anh ý đã ngồi để nói chuyện với nhau .anh ý đã nói anh lấy vợ được 2 năm ,khi đi xa về để lấy vợ cũng chỉ vì lúc đó cv làm ăn của anh ý bị đổ bể , tình thần chán nản ,cộng thêm gia đình muốn anh ý lập gia đình cho yên bề gia thất ,nên tình cảm chỉ là thoáng qua ,khi quen vợ anh được 2 tuần anh lại ra đi ,sau 10 tháng gia đình chuẩn bị xong anh lại về cưới .về phép được 3 tuần để lo việc cưới xong anh lại ra đi .khi vợ anh sinh con được mấy tháng anh lại về thăm con trong 2 tháng trời .và anh nói họ sống với nhau chỉ tính bằng tháng trong thơi gian 2 năm cưới nhau ,nhưng những ngày tháng ngắn ngủi sống với vợ anh họ đã ko thể nói chuyện cùng nhau ,khoảng cách và ko thể đồng cảm được với nhau trong giao tiếp ,cũng như gia đình quá lớn .nên với anh vợ của anh chỉ trên giấy tờ .anh nói đã nhiều lúc muốn nói với em ,nhưng vì tính ích kỷ sợ mất em nên chưa dám nói ,đợi lúc nào đó thích hợp sẽ nói với em thì em đã biết rồi .


thực ra lỗi cũng là do em khi yêu đã ko tìm hiểu về anh thật kỹ ,nên đã ko biết .vì anh có để ảnh sinh nhật con gái 1tuoi trên fb nhưng em ko để ý .


em cũng ko gioi ve viet van cho lắm nên miên man quá ,xin mọi người cho em lời khuyên ,có gì hỏi em sẽ bổ sung thêm ạ .bây giờ em rất hoang mang và phải suy nghĩ rất nhiều vì em thực lòng yêu anh ý :(


hay giúp em ,em phải àm tế nào bay gio ?