Yêu nhau cũng đã được 4 năm rồi mà bh thực sự vướng vào vấn đề này quả thật đối với mình ngoài sức tưởng tưởng...nếu ai có lời khuyên thực sự hữu dụng dành cho mình thì mình xin cảm ơn nhé...
Mình và cô ấy đều là người Hà Nội...hoàn cảnh gia đình mình thì thuộc vào dạng khá giả so với đất Hà Nội này...k thiếu thốn về cái gì cả...về ngoại hình hay khuôn mặt cũng k thua kém ai cả...nhưng quả thật để so sánh vs nhà cô ấy thì nhà mình còn thua xa rất nhiều ( mình k muốn đề cập vấn đề vật chất ở đây )...
Mới 1 tháng trước mình và cô ấy có xích mích nhỏ và cô ấy nói chia tay chỉ qua tin nhắn vì cái lí do gia đình, k hợp tuổi, và tương lai sẽ k ra sao....Hôm qua có hẹn cô ấy đi uống nc ngồi nói chuyện với nhau...mình cũng thẳng thắn với cô ấy về tất cả những chuyện đã qua và sẽ thay đổi để làm mới hoàn toàn chuyện t/c của 2 đứa...cô ấy cũng hiểu nhưng cô ấy nói k biết phải làm sao cả bởi vì cô ấy còn rất yêu mình...mình gặng hỏi có chuyện gì mà 2 đứa phải thế này thì cô ấy nói rằng bố mẹ cô ấy đã định hướng cho cô ấy còn 1 năm nữa thì đi du học 1 năm học thạc sĩ và sau khi đi du học xong thì sẽ vào miền nam lập nghiệp ( bố cô ấy quen biết rất nhiều các doanh nghiệp trong Nam ) sau khi nghe như vậy thì mình cũng k có cảm giác nản chí vì mình nghĩ khoảng cách k làm thay đổi được tình yêu của mình cho cô ấy.
Cô ấy nói cô ấy cần có 1 gia đình hoàn hảo như gia đình cô ấy bây giờ...mình hỏi giá trị của vật chất của cô ấy có thể đong đếm được không và nó bằng bao nhiều để mình cố gắng vì cô ấy ( mình là người rất quyết tâm vì 1 mục đích, hầu như đoạt được)...cô ấy nói cô ấy cần có nhà, có xe hơi, có tiền đi du lịch,đi shopping, có tiền cho con đi học...khi nghe đến đấy mình cảm thấy vật chất đã lên ngôi để tình cảm bị thụt lại...mình cảm thấy hơi tụ ti bởi vì mình cũng chỉ là sinh viên mới ra trường (sắp tới mình được điều động sang bên thanh tra...về chuyện này thì tương lai của mình rất sáng và có cơ hội để thăng tiến trong công việc )... nhưng để đạt được mục tiêu như cô ấy nói mình không biết phải ở độ tuổi bao nhiêu mình mới có thể đạt tới...
Cô ấy có nói là sẽ cho mình cơ hội và còn nói rằng nếu quay lại lần này thì coi như là sẽ lấy nhau luôn...cô ấy không muốn lấy nhau về mà k có gì trong tay...cô ấy nói không phải cô ấy tham lam nhưng đó là thực tế mà cô ấy đã quá quen với cái thực tế đấy rồi...
Đến cuối cuộc nói chuyện cô ấy nói sẽ cho mình 2 tháng để chứng minh những gì mình đã nói chứ không muốn chỉ nói mà k thực hiện thì lại thành ra mơ hồ...mình biết vậy nhưng 2 tháng đối với mình thật sự mình chưa định hướng được ra những thứ gì cả...bh mình cảm thấy vô định quá...
Ai có thể cho mình lời khuyên chân thành được không...có thể nó ảnh hưởng cả tương lai của mình ... mình sẽ quyết tâm vì cô ấy...
Mình cảm ơn những ai đã đọc bài viết của mình rất nhiều