Chả là mình làm một bạn giận vì cái kiểu dở dở ương ương hâm đơ tơ xơ của mình. Bạn ấy là con trai và có tình cảm đặc biệt với mình. Một số ngày sau mình nhắn tin cho bạn ấy để làm lành mà mấy ngày rồi ko thấy bạn ấy trả lời.


Mình nghĩ với tính cách bạn này và tình cảm bạn ấy dành cho mình thì mình nghĩ là bạn ấy sẽ trả lời, vậy mà mình không thấy bạn ấy sủi tăm gì cả. Thật sự mình cứ sợ bạn ấy bị làm sao, thấy lo lắm mà lại không dám gọi điện hỏi vì mình ngại là nếu bạn ấy ghét mình thật thì cũng sẽ ko thèm nghe đt luôn. Mình quen bạn ấy trên máy bay hôm về quê thôi. Bạn này thuộc diện chín chắn, hiền lành :D.


Mọi người tư vấn cho mình xem nên làm thế nào với. Có khi nào lúc mình gửi tin thì điện thoại bạn ấy bị hỏng hay mạng viettel bị làm sao đó ko nhỉ?