Em và ảnh hơn nhau 14 tuổi


Ảnh là bạn chị em


Chị em là les và quen 1 bà


Ảnh thích bà đó và 3 người là bạn thân của nhau (chị em, ảnh và bà đó)


3 người bắt đầu chơi với nhau khoảng t8/2016 thì không lâu sau đó em nhập hội


Chuyện ảnh thích bà đó cả đám đều biết


Chơi với nhau. Hiện tại em cảm thấy thật sự thích anh ấy.


Đi quẩy. 2 đứa chơi bật nhật đêm


Đi chơi xa. 2 đứa luôn đèo nhau tâm sự


...


Mấy anh chị biết không. Em và anh ấy khá thân mật và càng lúc khá thân thiết và gần gũi không phải kiểu bạn bè mà kiểu tình nhân như mấy đứa bạn em nói. Tất tần tật mọi chuyện em đều kể rành rọt từng chi tiết cho mấy đứa bạn em nghe. Và tụi nó đều nói tụi em thân mật quá như kiểu bồ bịch và ổng đang để ý em.


Thường thì cả đám đi chơi với nhau. Ảnh chủ động mời em đi chơi riêng 2 lần rồi (lần 2 mới đây ạ). Em không hiểu sao khi cả đám đi chơi với nhau, em biết ảnh thích bả kia nên thường tập trung về bả thôi, em cũng khá khó chịu mà thôi coi như chưa thấy.. nhưng khi em và ảnh đi chơi riêng với nhau thật sự em cảm thấy ở giữa hai đứa là tình yêu nhân tình chứ không phải là sự thân thiết bạn bè. Em hôn má ảnh khi hai đứa chụp hình kiểu giỡn đùa. Và em và ảnh hôn nhau là khi hai đứa hút nui từ hai đầu rồi từ từ đụng môi nhau khi đi chơi riêng với nhau ở cái lần thứ 2 á. Em hiểu rõ tính ảnh không phải đang kiểu sàm sỡ em hay làm gì đó dâm dê kiểu bạn bè... em khong cảm nhận ra như vậy và nhỏ bạn em thường xuyên kể nhất nó không nghĩ như vậy luôn. Như cái lần đi xem phim giường nằm, em nằm với ảnh, chọt lét ảnh, ảnh nhột, rồi ảnh nắm tay em. Cái cách nắm nay như nhân tình, chứ không phải cách nắm tay để ngăn cảm em chọt lét ảnh. Ảnh đã ôm em... nói chung khá là thân mật..


Hôm bữa cả đám gặp mặt nhìn mặt buồn tênh, cả đám đều hỏi có chuyện gì không sao mặt chù ụ thì ổng không trả lời. Ổng đứng dậy đi tới đi lui một mình như đang suy nghĩ gì đấy. Em đi theo ổng, ổng đưa tay ra để em khoác vào. Em hỏi tại sao buồn. Thì ổng trả lời hết rõ đầu đuôi câu chuyện. Tối về em vẫn nhắn tin về chuyện đó tiếp. Ông nhắn là ổng cảm ơn nhiều lắm chỉ vì một câu nói của em nên ổng đã tìm ra cách giải quyết vấn đề và cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Rồi sau hôm đó, ngày nào ổng cũng qua nói chuyện với em, chỉ tập trung vào em.


Em hiện tại thật sự cảm thấy rất yêu ổng. Những cử chi thân mật như vậy càng khiến em bâng khuâng rằng em ở đâu trong trái tim ổng. Em biết vẫn còn thích bà kia. Em biết rõ không phải xem như em gái. Mọi người giúp em. Em đang rối và đang nhớ ổng.


^^ mọi người cho em lời khuyên, lời chia sẻ, ý kiến, câu hỏi, bàn luận ạ. Em cảm ơn ạ ^^