Em xin kể tóm tắt cho mọi người hiểu về sự tình của em.Và mong nhận được lời khuyên của mọi người.


Em với bạn trai quen nhau qua game online hồi năm 2006,bạn trai em quê ở Tây Ninh sn93,còn em thì ở Ninh Thuận sn91,chúng em không phân biệt tuổi tác và đến với nhau.Thời điểm đó có nhắn tin rồi online chat chit,gọi điện thoại tâm sự với nhau.Do hoàn cảnh không cho phép nên chúng em không thể gặp nhau trực tiếp đc.Khi em vào Sài Gòn học năm nhất,bạn trai em có xuống thăm em.đó là lần đầu tiên gặp nhau sau 4năm yêu xa. :(


Bạn trai em nói cố gắng học để xuống Sài Gòn để đc gần em,tiện chăm sóc và yêu em nhiều hơn.Và cái ngày mong đợi sau bao ngày xa cách cũng tới,bạn trai em xuống Sài Gòn học,chúng em đc ở gần nhau,hạnh phúc lắm mấy chị ơi!Nhưng ngặc nỗi là bạn trai em đạo Chúa,còn em thì đạo phật.Ba mẹ em biết chuyện,mẹ có gọi điện thoại có khuyên em là đừng quen nữa,vì ông bà nội em không thích đạo Chúa (potay) .Tuy em dạ dạ cho qua chuyện,nhưng em vẫn yêu.Em có tâm sự với bạn trai về chuyện này,bạn trai em nói nếu theo đạo bạn trai em thì sẽ yêu thương chăm lo cho em,không để em thiệt thòi và hối hận.Vậy đó!


Ngày 3/6/2012 còn nói chuyện vui vẻ với nhau.sau 1tuần cũng có nhắn tin nhưng bạn trai em không xuống thăm em ( thường 1 tuần xuống 2-3lần).Bạn trai em nói về quê nên ko xuống thắm em đc,rồi chuyện gì tới cũng tới.Ngày 13/6/2012 hẹn em online nói chuyện,em không ngờ là hẹn em rồi nói câu chia tay với em.Em có hỏi lý do thì nói là do tôn giáo ( wa' sốc ). Nói là "do 2 đứa không cùng tôn giáo,anh mà lấy người ngoài đạo Chúa sẽ phạt anh" ( trời đất! thật ko thể tin đc).Em không chịu vì lý do không chính đáng,với lại em rất yêu anh.Em có nói muốn gặp trực tiếp để nói chuyện nhưng anh ko chịu gặp để nói chuyện cho ra lẽ.Em có nhắn tin và gọi điện thoại để nói chuyện mà anh ko nghe máy.Giờ thì chặn số điện thoại và tin nhắn em luôn rồi.Em tới trường gặp thì giả lơ,em có kêu thì quay lại hỏi có chuyện gì ko?em nói ko ( vì anh đi chung với bạn cùng lớp anh) rõ là chán!Rồi em nhắn tin cho thằng bạn thân của anh,bạn anh bảo em vào facebook của anh thì sẽ rõ thôi.


Em vào facebook thì mới vỡ lẽ,Album toàn là hình của nhỏ bé Ngân,sn97 ( mà lúc trước anh nói là nó thích anh,nhưng anh có em rồi nên kết nghĩa là anh em ) anh gọi nhỏ đó là Honey rồi đùa giỡn nói chuyện với mấy thằng bạn cùng lớp anh về nhỏ đó (tức ơi là tức) mấy thằng bạn nói dắt lên lớp xem rồi anh nói là nhỏ đó đang học ở dưới quê,dắt đc tao dắt rồi nữa chứ( thật bực mình!) Em cố gắng bỏ qua moị chuyện,xem như không biết anh có người mới và cố gắng níu kéo anh.níu kéo bao nhiêu thì anh đáp trả lại sự lạnh lùng bấy nhiêu,đúng là không ai biết trước đc chữ ngờ nhỉ?em luôn thắc mắc là tại sao anh bỏ em mà quen người kia nhanh đến như vậy...Tình cảm anh dành cho em quá nhiều kia mà? Thắc mắc ghê lắm ! mà giờ em có yahoo của chị nhỏ pồ mới của bạn trai em.Theo mọi người em có nên phá đám hay không???Có ai có bí quyết nói chuyện nhẹ nhàng để chị nó khuyên nhỏ đó rời xa bạn trai em không? Chứ bây giờ em thấy đau lòng và không muốn thua nhỏ pồ mới của anh.