Mọi người giúp em với. Vứt bỏ người yêu đa có với mình 2 đứa con liệu có là quyết định đúng đắn không? Em xin ý kiến
Em và cô ấy yêu nhau từ ngày học đại học, đến nay được gần 5 năm rồi. Bố mẹ e k thích cô ấy vì cô ấy có gò má cao. Nhưng chúng em yêu nhau thật lòng, cô ấy yêu em rất chung thủy dù chúng em yêu xa (em học trường Hậu Cần). Cô ấy từng có con với em, nhưng rồi e thuyết phục đi bỏ vì sự nghiệp còn dang dở. Năm nay, cô ấy đã 28 tuổi (hơn e 1 tuổi), chúng em cũng dự định đến cuối năm cô ấy 28 tuổi sẽ cưới.
Cô ấy bảo e là công việc ổn định rồi, dù mỗi đứa 1 nơi cô ấy xin về làm việc tại tỉnh Hà Nam (quê 2 đứa), còn em là bộ đội, công tác tại 1 bệnh viện ở TP. Ninh Bình,2 đứa cách nhau 40km. Cô ấy đã có con, em hạnh phúc lắm. Nhưng em lo, bố mẹ e là người nghiêm khắc. Nếu sau này cưới nhau về, BM e sẽ gây khó dễ, cô ấy sẽ khổ. Với lại, ông bà muốn em lấy vợ gần cơ quan, công việc ổn định, biên chế, cho em đỡ khổ.
Em kiên quyết bắt cô ấy bỏ cái thai đi, vì giờ e rất bận công việc, và sau này cô ấy có sống được bên BM e k? Nhưng cô ấy nhất quyết k bỏ, và gửi đơn lên đơn vị của em. Cả đơn vị em biết rồi, giờ cái thai đã hơn 3 tháng. Nhưng bố mẹ em vẫn không cho cưới.
Hôm đầu tuần, cô ấy bảo cô ấy đã bị xảy, em không tin vì người cô ấy không có dấu hiệu của bị xảy, không có dấu vết bị ngã hay va đập gì cả. Em nghi là cô ấy đã đi phá...Em đang quen với 1 em ở gần cơ quan, bố mẹ e rất quý, cô bé kém e 4 tuổi. Cô ấy biết chuyện của em, vì người y cũ của e đã gặp mẹ cô ấy và nói. Nhưng chúng em vẫn yêu nhau. Em hơi áy náy với ng yêu cũ vì thấy cô ấy tội nghiệp.
Nhưng em không vượt qua nổi BM e. Mọi người cho e ý kiến, giờ phải làm sao để có thể bù đắp cho cô ấy.