em chào mọi người. e biết room đã lâu nhưng bây giờ em mới dám đăng ký tài khoản. em muốn nhờ mọi người chỉ giáo cho em với ạ


tình hình là em không biết em có phải người lăng nhăng ko nữa, hiện jo em đang thích 1 "cậu nhóc" kém em 1 tuổi . em đã định không nói cho cậu nhóc ý biết là em thích cậu ấy nhưng hôm qua cao hứng thế nào mà em lại nói cho cậu ta biết. phản ứng đầu tiên của cậu ta là " kệ vợ thích thì thích chứ. thích ta mà đã được à"( vì em với nhóc đó hay gọi nhau là vợ chồng, cậu ta nhất định không chịu gọi em là chị. mối quan hệ với em và cậu ta là 1 là vợ chồng 2 là anh em( híc. láo thế nên e mới để ý)). và em đã nói rằng," ờ ta thích chồng ta chứ ta có bắt chồng ta phải thích lại ta đâu. ta cũng kiêu lắm chứ không à" chốt lại câu chuyện của em với cậu nhóc thì vẫn nói chuyện vui vẻ, cậu ta cũng quan tâm em lắm và còn bảo em được nghỉ thì thi thoảng lên trường thăm cậu ấy. cậu ấy học cảnh sát còn em là giáo viên cấp 2.


mọi người có thể cho e biết liệu cậu ấy cũng có tình cảm gì với em không?( lưu ý là cậu ấy 22t nhưng chưa 1 mảnh tình vắt vai. em hay trêu cậu ấy là con người vô cảm không biết yêu là gì rồi gay.hi)


còn 1 cậu bạn nữa em cũng thích từ trước vì quen cậu ấy trước người bạn kém tuổi kia , bạn ấy bằng tuổi em. em thấy rằng e thích bạn ấy hơn cậu bạn nhỏ tuổi kia bởi em biết trước. và bạn này cũng biết em thích bạn ấy. thời gian đầu thì chống đối em ghê lắm" ko được quan tâm tớ nhiều . cấm k được quan tâm đi yêu người khác...." và khoảng thời gian này em cũng buồn và em nói chuyện nhiều với cậu bạn nhỏ tuổi hơn và rồi tình cảm ai nói trước e cũng thích cậu bạn nhỏ tuổi. híc. em có phải lăng nhăng ko? mà cậu bạn nhỏ tuổi cách đây 4 tháng e cũng kể là thích cậu bạn em nhưng bạn em ko buồn.hj. em cũng không dấu cậu bạn nhỏ tuổi điều gì.


bây giờ em thấy cậu bạn bằng tuổi lại có chiều hướng xuôi xuôi về phía em. híc


bây giờ em phải làm sao hả mọi người? cả 2 người em nói đều là những chiến sĩ, cả 2 người đều tốt cực kì luôn và quan tâm tới em . khi e buồn luôn làm cho e cười. em nên làm gì? và em đang muốn cầm cưa 1 trong 2 chàng mà em không biết làm tn. em không muốn làm người khác tổn thường==.