Mọi người giúp em với có được không ạ? Em muốn quay lại với người yêu cũ :(
Em và anh ấy yêu nhau được 1 năm thì anh ấy qua nước ngoài học, nhưng ở được nửa năm thì anh ấy muốn ở lại. Sau 1 thời gian đắn đo thì em cũng quyết định đi theo anh ấy. ở nhà em vẫn qua lại nhà bố mẹ anh ấy, và bố mẹ anh ấy cũng rất quý em.
Anh ấy đi được 2 năm bọn em vẫn rất bình thường từ nhắn tin, trò chuyện, cũng chẳng bao giờ cãi vã. Cũng đã định là cuối năm vừa rồi anh ấy về làm đám cưới. Nhưng sau đó cả em và anh ấy đều bận với công việc nên việc nói chuyện cũng ít dần, còn em do quá stress công việc và cũng do bản thân nửa muốn đi nửa không nên cũng hay cáu gắt với anh ấy. Đỉnh điểm là khi anh ấy nói về nước nhưng cứ lí do này lí do kia mà hoãn tận 2 lần nên em và anh ấy cãi nhau và em đòi chia tay. Anh ấy nói vẫn làm bạn nc bình thường và cho anh ấy thêm 1 năm nữa thôi, nhưng em chỉ đồng ý đợi 1 năm chứ quyết không liên lạc nữa. Nhưng em và bố mẹ anh ấy vẫn liên lạc bình thường
Tháng 12 rồi anh ấy liên lạc với em nói là gần Tết anh về, mình vẫn gặp nhau có được không thì em k trả lời. Bố mẹ anh ấy nói thôi 2 đứa gặp nhau mà giải quyết đi, cũng lớn cả rồi chứ trẻ con nữa đâu mà giận dỗi rồi nói em đi đón anh ấy cùng, nhưng em không đi. Em vẫn nghĩ là anh ấy về sẽ liên lạc với em vì trên face anh ấy vẫn để ảnh bìa là hình em và anh ấy.
Nhưng anh ấy về 5 ngày vẫn không liên lạc với em. Em và anh ấy chơi chung 1 hội bạn, cả hội rủ nhau đi uống cafe thì anh ấy vẫn nói chuyện hỏi thăm em bình thường, bố mẹ anh ấy thì gọi em đến nhà lấy quà anh ấy mang về, mua quà riêng cho em hẳn hoi. Nhưng anh ấy vẫn không chủ động liên lạc với em. Em tức quá định lấy cớ hẹn gặp trả hết đồ anh ấy tặng để ép xem tình cảm của anh ấy (nhưng hình như em sai từ chỗ này thì phải :( )
Hôm nay em có gặp anh ấy và hỏi rõ " anh không còn yêu em nữa có phải không" thì anh ấy trả lời k nghĩ ngợi " ừ, hết rồi" nhưng hành động vuốt tóc như hồi còn yêu thì k giống với câu trả lời của anh ấy. Em phải làm gì để có lại anh ấy bây giờ :(( em thực sự không thể hiểu nổi anh ấy nghĩ gì nữa. Thực sự em vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh ấy :(