Chào tất cả các mẹ, các chị trên diễn đàn!


Em là nam vừa mới ra trường hiện tại đang đi làm rồi ( Em lạc đề tí để mọi ng có thêm thông tin về em). Em với bạn em quen nhau được hơn 1 năm, em có tỏ tình rất nhiều lần nhưng vẫn bị từ chối. Nhưng có điểm lạ là sau mỗi lần như thế em rủ đi chơi thì cô ấy vẫn đi như thường. Bọn em thường xuyên gặp nhau khoảng 1 tuần / lần. Mỗi lần đi chơi thì em đều có thể nắm tay, ôm hay hôn lên má bạn ấy đều không phản ứng gì. Nhưng bao lần tỏ tình vẫn bị từ chối :( Em không biết làm thế nào nên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên cho đến một ngày. Ngày hai đứa đi chơi muộn nên không về được. Đêm hôm đấy hai chúng em ngủ cùng nhau. Dù đã hết sức bình tĩnh và kìm nén nhưng em vẫn không sao kiềm chế được và đã làm chuyện k hay. Tuy nhiên em đã dừng lại đúng lúc (Chưa quan hệ) Giờ em cảm thấy có lỗi với bạn em quá, cho dù cô ấy không nói gì nhưng cũng làm em cảm thấy tội lỗi thế nào ấy.


Mọi người trong diễn đàn có thể cho em vài lời khuyên được không ạ?


Em cảm ơn rất nhiều!