Mọi người giúp em giải quyết tình huống này với
Em và bạn gái em yêu nhau được 4 năm rồi,từ khi hai đứa còn học đại học cơ.Ra trường chúng em lên hà nội làm việc,em thì vừa đi làm vừa đi học bằng hai còn cô ấy thì đi làm luôn.Em năm nay cũng 27t còn cô ấy 23t,chúng em rất yêu nhau nhưng buồn nỗi là bố cố ấy cấm cô ấy yêu em vì nhà em ở xa (cách nhau 140km)với lại ở cơ quan ông ấy có mấy người quê em mà ông ấy ko ưa+em vẫn đang đi học và không có nhà cửa gì ở hà nội.Bây giờ lại xuất hiện thêm một chuyện nữa là thế này.Cô ấy có thằng bạn học cấp 1 gần nhà mới học xong đang làm ở FPT đến tán tỉnh,bố mẹ nó có nhà dưới hà nội và có công việc cũng tạm ổn,nó đến chơi bố mẹ cô ấy rất hài lòng về thằng kia nhưng cô ấy thì rất ghét nó và chỉ muốn giành tình yêu cho mình em thôi nhưng ko dám cãi lại lời bố.Em thì cũng được lòng mọi người trong gia đình cô ấy trừ bố cô ấy ra thôi,nhưng bây giờ em ko biết có nên tiếp tục nữa ko vì bố cô ấy tuần nào cũng mắng cô ấy vì yêu em và nói rất gay gắt nữa.Bọn em bây giờ thấy khổ tâm lắm vì đã yêu nhau quá sâu sắc rồi,em có thời gian hai năm để làm cho bố cô ấy thay đổi suy nghĩ nhưng trong hai năm đó em phải kiếm được rất nhiều tiền thì mới có hy vọng đến nói chuyện với bố cô ấy.E vừa đi hcoj vừa đi làm thì làm sao có thể làm được điều đó chứ,kiếm tiền và mua nhà hà nội bây giờ là vô cùng khó khăn mà.Mong các mẹ,các chị em cho em lời khuyên với nhé!