Em xin mạo muội nhờ Anh/ chị tư vấn giúp chuyện nan giải này...Vào 1 ngày đẹp trời, e phát hiện...Ôi lỡ rung động với thằng bạn thân suốt hơn 10 năm qua rồi. 2 đứa đều đã có người yêu và đều đã chia tay...và vẫn đang ế dài dài...Cơ mà dạo này e có chuyện buồn, bạn ở bên cạnh động viên, an ủi, đi chơi cùng, chat chit chia sẻ cùng...
Em nghĩ tình bạn suốt bao năm qua, không thể vì chút tình cảm này của em mà ko thể tiêp tục làm ban được. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn có thể là bạn.
Nhưng em cũng muốn cho cả 2 đưa cơ hội để nhận ra có phải là nửa thực sự còn lại của nhau trong cuộc đời này không?Rất khó để có thể tìm được người thực sự hiểu mình, chia sẻ cùng mình mỗi buồn vui, niềm vui, đủ tin tưởng và yêu thương, 2 trái tim cùng chung nhịp đập,..vừa là 1 người bạn, vừa là 1 người tri kỉ, vừa là 1 người bạn đời, 1 người yêu thực sự....
Anh/ Chị có ai đã từng là bạn sau chừng ấy năm, rồi yêu, rồi cưới và đang hạnh phúc không ạ? Cho em thêm niềm tin để tiếp tục zới ạ...