Chào mọi người, hôm nay em lập topic này mong mọi người giúp đỡ.


Chuyện là em mới đi làm được hơn 2 tháng, trong công ty em có 1 anh trưởng phòng ở phòng khác khá là dễ thương. Nhưng vì phòng em với phòng anh ấy ko thân thiết lắm và cũng ko có nhiều việc liên quan nên ko có nhiều cơ hội để gặp nhau. Thời gian đầu em đi làm thì anh đi công tác, mới về vài tuần đây thôi ạ, em gặp anh được vài lần nhưng mà rung rinh quá 8-}. Anh ấy sinh năm 82, chưa có người yêu, em nghe đồn là có 1 chị ở trên tổng công ty có mối quan hệ thế nào đó với anh, hình như là thích thôi chứ cũng chưa có gì serious cả. Có mấy chị trong công ty cứ bảo là em tán anh ấy đi, có lần em nghe chị trưởng phòng nói chuyện với anh ( ở trong phòng em ) thì có thể hiểu đại khái là anh chưa có người yêu chính thức. Bản thân anh qua lời đồng nghiệp thì tốt ạ :)), người quen của em cũng bảo anh rất ok, hay bị ngại & đỏ mặt :Embarrassment:. Có lần gọi xuống phòng em mà nghe giọng em chắc lạ quá nên hốt hoảng cứ a ơ mãi mới nói xong 1 câu :)).


Em thì mới đi du học về, tính tình cũng vui vẻ, dễ gần, được giáo dục tốt, gia đình khá giả, mặt mũi cũng tàm tạm :p, nhưng có 1 vấn đề to to là trước giờ em chưa bao giờ yêu trai VN ạ, em có vài ex nhưng toàn là người nước ngoài, Châu Á Châu Âu cũng có nhưng ko có VN ạ. Em ko có kinh nghiệm cưa trai lắm, nhất là trai VN, em sợ là anh ấy nhát thế nhỡ em tấn công lại chạy mất cả dép :(, mà thực ra em cũng ko biết phải làm như thế nào ngoài việc ngồi google số đt với nick chat của anh. Mỗi lần đi ra đi vào gặp anh ấy là tim em nó đánh huỵch 1 cái , nhưng mà ngoài câu em chào anh ra thì pó tay luôn ạ :(. Công việc thì ko liên quan, nếu nói chuyện cũng ko biết nói gì và bắt đầu từ đâu :(.


Mong mọi người giúp em với ạ, sếp tổng thì cứ hay hỏi em có thích anh nào ko sếp làm mai cho mà làm sao em dám nói :(.