E và a ấy quen nhau tính đến nay cũng gần 3 năm roi.A và e quen ngau wa 1 người bạn.a theo đuổi e khoảng 1 năm. Nhung E vẫn chưa chịu vì a với e ở xa nhau a di lính ở ngoài đảo còn e ở đất liền. Nhưng vài tháng sao vì công việc nên nơi e làm cũng gần chỗ a di lính.Dần e chấp nhận iu a.mỗi CN e đều đến tham a.lúc đó e cảm nhận a rất iu e mà e cũng thế...rồi cái ngày a ra quân chúng e lại xa nhau a về quê e vẫn ở lại vì cv.time đầu Vẫn ll bình thường nhưng từ từ ít lại. Xa nhau 4 thang Rồi 1 ngày a nói cảm giác a dành cho e k như trc nữa. E buon lắm và a đòi ct nhưng e k chịu. E kêu a cố gắng a cũng đồng ý..Giờ 2 đứa sống với nhau như vc rồi. A wa chỗ́ e làm để xin việc.chúng e toàn nc may tao luc đầu là vợ chồng. Mỗi lần a nhậu say là đều nói k thương e k cưới e mà tay thì choàng wa ôm e.roi còn nói đi bia ôm nt với gái.mà Thấy mặt e quạo ghen là a cười hả hê .mỗi tháng đều cho tiền e.kêu e mua đồ mặc..GiA đình a ay dù biết hai đứa sống chung vẫn mún cưới e dù 2 đứa kị tuổi a lớn hơn 3t. Gd người đó rất thương e.


EM LÀ người mới nên diễn đạt còn lũng cũng mong m.n bỏ qua