Lần đầu tiên em nếm cái vị "điên" tình ạ ????? 23 năm cuộc đời, ko ngờ một ngày em bị điên điên khùng khùng như thế này


:((:((:((


Em và ảnh chia tay nhau cũng 6 tháng rồi, vậy mà em cứ nhớ tới ảnh là saooooo ?


Lúc mới chia tay, đi shopping thấy áo đẹp mà nghĩ ảnh mặc đẹp cũng mua định tặng ảnh. Rôi đi chơi quanh quanh hấy món linh tinh nghĩ là anh thích cũng mua định tặng ảnh. Rồi hôm bưã đi dạo chơi noel thấy món quà noel kia yêu quá cũng nghĩ là mình mua định tặng ảnh. Em bị điên hả. Cứ mua vậy thôi xong về em cất đó mà ko có tặng. Vì nghĩ là chia tay nhau rồi có còn là j cuả nhau đâu, sao mà tặng quà mà làm j nưã.


XOng rồi em nghĩ thôi lỡ mua rồi hay gửi quà noel thôi chắc ko sao. Xong em lại nghĩ tặng mà làm cái j ảnh cũng ko thèm quan tâm đâu. XOng rồi em lại nghĩ là thôi nhưng mình muốn tặng, coi như món quà cuối cùng. RỒi hôm nay suyét nưã em còn đi gửi quà cho ảnh cơ. Nghĩ là ko cần ghi tên ảnh ko biéet cuả ai là ảnh cũng ko khó xử.


Rồi em lại nghĩ ko yêu nhau nưã làm thế để làm j???? HUHU em biết em đag khùng khùng vậy mà ko biết làm sao cho hết khùng đây.