lúc đầu có gửi 1 topic nhưng do viết = dt nên có mỗi 1 câu, chỗ còn lại mất tiêu đâu mất, em xin phép lập topic mới mong mọi người đọc và cho em lời khuyên. Topic cũ em đã gửi yêu cầu nhờ ad xóa.


bức xúc qá nên giờ này phải bật máy ngồi viết :(


hiện tại em và ny em đang yêu nhau rất tình cảm thì đột nhiên em phát hiện bạn gái cũ của ny em inbox kiểu nhớ nhung này nọ như đang muốn dụ dỗ ny em quay lại ấy (em mò dc pass fb anh ấy)


nói về cô gái này thì em đã từng chat fb, bọn e nói chuyện rất thân thiện mọi ng ạ vì khi đó bạn ấy đang có ny khác và rất hạnh phúc, cũng biết em với ny em đang yêu nhau.


em cũng ko có nhận xét gì, chỉ biết là bạn này và ny em yêu nhau từ cấp 3 nhưng cũng đc 4 năm, sau đó ny em quyết định ctay bởi anh ấy nói đó chỉ là ty trẻ con, lâu dần cảm thấy hết tình cảm nên chia tay, chưa kể bởi vì bạn đó hay nói dối, còn hay chửi ny em. 1 thời gian sau bọn em quen nhau và yêu nhau nên ko có chuyện em là ng t3 đâu nhé >o<


khi bạn đó và ny sau đấy của bạn ấy ctay, bạn đó còn dùng fb lập cho ny em ( nhưng ko đưa pas nên ny em đã tự lập cái khác để dùng) để inbox chửi anh ny kia, a ta rất bưc tức nên đã gọi điện nói ny em. Bị đổ oan ny em rất bực mình, biết đc nguồn gốc là từ fb đó nên biết ngay là do bạn gái đó nên đã gọi điện nói nhưng bạn đó chối.


bẵng đi 1 thgian nữa, hôm kia em vào fb ngy em thì đọc đc bạn đó inbox đòi ny em đồng ý kết bạn (ny em lúc đầu bảo với em rằng k thích nên k đồng ý), Tính ny em ko chấp con gái lại hay cả nể nên lần này đã đồng ý. Bạn đó kêu nhớ ny em, rồi nhắc lại chuyện cũ : " tình iu trẻ con của chúng mình vui anh nhỉ", " anh còn ở chỗ cũ không hnao em qua chơi, chơi trò ngày trc mình hay chơi anh nhé"... Ny em đã tỏ rõ là không thích, nói rằng chuyện cũ qa rồi đừng nhắc lại, còn gì để mà nhớ đâu.


Em khó chịu nhưng không tiện nói gì, a ấy biết em không vui nên hỏi thì em bảo thấy 2 ng add fb nhau. em biết bạn ấy còn thích và muốn quay lại với anh, sợ anh sẽ hết tình cảm với em. Anh ấy kể rằng bạn đó có inbox nói linh tinh nhưng anh ko để ý, a ấy chỉ thương yêu em và đó là thật lòng chứ ko phải thứ tình cảm vớ vẩn nên sẽ ko có chuyện chán em dễ dàng như thế, nếu k tin a ấy sẽ cho em pas fb để vào đọc những gì a ấy và bạn đó nói ( đương nhiên em tin và ko lấy pas )


hôm sau ko có gì cứ tưởng xong, ai ngờ hnay vào xem choáng tập 2, bạn đó inb " chúc anh iu ngủ ngon" còn có trái tim to vật vã . Ny em bảo đừng nói kiểu nthe thì bạn đó vâng r hỏi anh vẫn ngủ đến trưa như thế chứ? (ny em ngủ nướng ác) a ấy trả lời ngủ ngon là đằng khác. Bạn đó còn cho thêm câu có em thì càng ngon hơn anh nhỉ, đọc đến đấy em điên hết cả người. Sau đó ny em đã nói là đừng nói linh tinh, bạn đó bảo đùa rồi nói đi ngủ. ny em lịch sự chúc ngủ ngon, bạn đó lại bảo xem ảnh anh iu xog thì ngủ. Em cũng chịu luôn.


hiện giờ anh ấy rất iu em, hnay còn đưa em đi mua áo tặng qà noel sớm cơ mà, em cũng biết lúc này anh ấy ko để ý đến bạn kia nhưng em vẫn rất lo. Ai mà biết trc chuyện gì Em muốn bạn đó dừng ngay mấy chn đi dụ dỗ ny ngkhac lại nhưng chả biết phải làm sao (1 phần là vì em đọc trộm, 1 phần vì ai cũng bảo em hiền) cứ thế này thì vừa lo vừa bực mình.


mọi người có lời khuyên gì giúp em ko ạ em cảm ơn trc.


P.s: mong mọi ng đừng ai up lên fb, lỡ đâu ny em đọc đc lại ko hay ạ, a ấy rất ghét ng khác biết về những chuyện riêng tư, em ko biết lsao mới đành lên đây hỏi ạ.