Thật sự bây h khi mọi chuyện nó đang xảy ra vs mình, thì mình mới bắt đầu tin và có chút gì đó sợ sợ về cái gọi là duyên số này. và mình cảm tưởng như có một cái gì đó vô hình sắp đặt tất cả mà đến bây h mình vẫn k hiểu tsao nó lại xảy ra như vậy. H mình sẽ ns rõ để mọi ng tư vấn giúp mình nhé:


-Hồi mới bắt đầu thi đại học, mình đã chọn ngành đi tàu vì mình thấy bảo ngành đó kiếm lắm, mình cũng thích đi vi vu nữa. Nhưng r bác mình đến, nói vs mình là ngành đó vất vả lắm cháu à, cháu nên chuyển sang bên xây dựng thì sau này lợi cả đôi đg, vừa dễ xin vc lại vừa k vất vả như đi tàu, Thế r mình cũng nghe lời bác chuyển sang xây dựng học. Và rồi ngày đi nhận lớp, mình tình cờ bị hút hồn bởi một bạn gái nhìn xinh xắn đáng yêu, lại còn mạnh dạn nữa, thật sự cbg mình gặp ng con gái nào lại bạo đến vậy. Và mình bắt đầu để ý đến bạn ấy, nhưng hồi đó mình nhát lắm, cũng k dám đến gần làm quen. Vì nhát nên mình lại nảy ra ý định trẻ con là đốt cháy giai đoạn, k tán mà tỏ tình luôn. Và kq thì đúng là xịt. Và sau lần đó thì mình cũng ngại, k dám gặp bạn ấy nữa :D Sau khoảng hơn 2 tháng thì bạn ấy có ngy. Lúc đó tình cảm chưa sâu đậm gì nên mình cũng chỉ hơi chút buồn thôi.


- Và rồi mình gặp cô ấy, và h là ngyc của mình :( Bọn mình gặp nhau rất tình cờ, chỉ là một lần đi xem đá bóng, mình gặp cô ấy và xin fb. R về làm quen ib nc, sau khoảng gần 2 thg thì bọn mình bắt đầu yêu nhau. Lúc đầu mình nghĩ chuyện này là mình chỉ chơi bời thôi, k có ý định tiến xa. Nhưng sau 1 tg, mình thật sự có cảm tình vs cô ấy, mình nghĩ là cuối cùng thì mình cũng gặp đc ng mà mình cần. Lúc đó cảm giác lâng lâng lắm. Bạn bè ai cũng ghen tị chuyện của mình, bảo sao số m hên mà lại gặp đứa con gái tốt như nó. R bọn mình cũng tính chuyên tg lai lâu dài. Mình hp thật sự ấy, đến mình cũng k tin nổi là mình lại có thể gặp đc cô ấy. Và rồi thì cái ngày (cho mình gọi là cái ngày định mệnh nhé) nó đến. Buổi tối hđó, mình vs cô ấy đang nc bình thg thì thấy lâu lâu ms rep ib> mình có trêu là "e đang ib vs a nào đẹp trai hả? " rồi cô ấy bảo là có bạn ib thôi. Rồi cô ấy cho mình xem ib thì mình biết đó là fb 1 a tên Tuấn, ib hỏi cô ấy đơn giản là e đang làm gì vậy. Và lúc đó tự dưng mình có cảm giác rất lạ, k phải là ghen vì mình biết đó chỉ là ib xã giao thôi. Cảm giác như kiểu lúc đó nó báo hiệu cho mình chuyện chẳng lành nó săp đến. Vài tháng sau đó, bọn mình rát hay cãi nahu, giận nhau cả tuần trời mặc dù chuyện k đáng, chỉ là vụn vặt. VÀi ngày lại một lần. Rồi thì cuối cùng bọn mình ct sau 1 trận cãi vã, và tất nhiên cũng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt. VÀ cái mình linh cảm ngày trc nó xảy ra y như vậy. Bọn mình chia tay có lq đến a Tuấn đó :) Mình xp k tiện kể ra vì là chuyện riêng, nhưng nó lq đến a ấy. Mình đã tìm đủ mọi cách níu kéo lại nhưng k thể nào đc. Cuối cùng mình cũng chấp nhận buông bỏ (k phải vì cô ấy có tc ngoài vs a Tuấn đó mà mình biết thì cô ấy k hề yêu a Tuấn).


- H mình sẽ kể cái lạ tiếp theo, và cái lạ này lq đến cô bạn mà mình kể lúc đầu ấy. bạn ấy ct ngy vào tháng 7( lúc đó là lúc mà mình bắt đầu có cảm giác là về chn vs ngyc mà mình kể trên á, cùng vào tháng 7).Và đúng cái ngày mình ct thì tình cờ mình gặp lại bạn ấy. Mình để ý làn này bạn ấy khác lắm, Chỗ nào nhiều ng thì bạn ấy hay trêu mình, cười đùa vs mình, còn nếu gặp nhau lúc vắng thì lại ngại ngại, k nhìn thẳng vào mặt mình. Mình cũng k hiểu là tsao.


- Thật sự giờ thì mình k biết chuyện của mình vs bạn ấy có lq gì đến chuyện ct của mình k, nhưng nhiều lcus ngồi nghĩ vẩn vơ mình lại thấy có nhiều cái nó rất trùng hợp. Và mình bắt đầu tin, và sợ cái gọi là duyên vs phận này mng ạ :( Mọi ng tâm sự vs mình nhé. Đến bây h mình vẫn chưa thể nào quên đc ngyc nữa :( Mình cảm ơn


-