Tôi và anh ta quen nhau cũng đã lâu, vì một số vấn đề nên chúng tôi chia tay trong sự im lặng , đến bây giờ tôi cũng không hiểu lý do vì sao lại chia tay ??
Cách đây nửa năm anh ta lại nói chuyện với tôi như bình thường , chúng tôi lại làm bạn . Tính anh ta như con nít nên cũng chẳng quan tâm tới chuyện ngày trước 2 đứa yêu nhau nữa , tôi cũng quên dần đi chuyên đó . Tới 1 ngày công ty tôi tuyển nhân viên mới làm chung bộ phận với hắn . Tôi nghe được là cô ta thích hắn và tỏ tình nhưng hắn từ chối . Sau đó hắn lại hay chọc ghẹo tôi , hỏi thăm này nọ , nhiều khi còn vô cớ chọc tôi nổi điên lên . Tôi thấy bực nhưng không nói gì , cách đây 1 tuần hắn có chở dùm tôi đi chơi tiệc của mấy người chung công ty , tôi vui quá uống hơi nhiều thế là đọan đường hắn chở về tôi nói lảm nhảm mấy chuyện ngày trước tôi và hắn quen nhau , hắn cười rồi chẳng nói gì . Tôi bèn hỏi hắn đã quen được ai chưa ?? Hắn nói chẳng muốn quen ai . Tôi buột miệng hỏi hắn nếu tôi còn yêu hắn thì hắn có còn yêu tôi hay không ?? Hắn bảo hắn say rồi không trả lời được nhưng hắn không muốn quen ai lúc này , tôi nói rõ là tôi không muốn quay lại chỉ muốn hắn trả lời cho tôi biết là có còn yêu tôi không ? Hắn im lặng suy nghĩ rồi nói mai sẽ trả lời nhưng cuối cùng tôi gặp thì hắn lại nói chưa trả lời được để hôm khác.Hắn cứ hẹn lần hẹn lượt mà không trả lời câu hỏi của tôi ,
Tôi chỉ muốn hắn cho tôi biết tình cảm của hắn là bây giờ ,còn yêu tôi hay không ? Chứ tôi chẳng muốn lại quay lại với hắn !!! Nhưng gặp hắn thì hắn lại hẹn hôm khác nói rõ . Tôi khó chịu lắm , mọi người có thể cho tôi xin lời khuyên được không ??