Chẳng là mình có quen một anh qua vietnamcupid. Mình khoảng 26t thôi. Anh chàng này cũng 40t rồi, mình nghĩ là tuổi này cũng khá đủ chín chắn về mặt tình cảm rồi. Anh này sang Mỹ từ lúc anh 20t, đi định cư cùng gia đình. Anh về Vietnam sống và làm việc cũng được hơn 2 năm rồi. Tụi mình có một thời gian tìm hiểu cũng được hơn 3 tháng. Cả hai cũng rất thích nhau, mối quan hệ chỉ là ôm và nắm tay thôi, chưa có hôn luôn. Anh này cũng tỏ vẻ là rất thích mình và có ý muốn tiến đến mối quan hệ xa hơn, mình cũng có ý định này. Mối quan hệ giữa mình và anh ý đang tiến triển rất tốt đẹp. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh ta ít liên lạc cũng như quan tâm đến mình như trước nữa. Mình hỏi là có phải anh không còn nghĩ đến em nữa không ? Thì anh bảo là không phải, vì dạo này công việc của anh không được tốt lắm ?


Tự nhiên vào 1 ngày đẹp trời, mình nhắn tin thì ko thấy anh trả lời .. và gọi điện thì anh cũng không nghe. Mình tỏ ra rất là lo lắng, tưởng là anh ta gặp chuyện gì. Sau đó mình tiếp tục gọi điện và nhắn tin hỏi lý do tại sao, nhưng anh ta vẫn ko trả lời. Cuối cùng mình không nhắn tin và gọi điện cho anh ta nữa, nhưng trong lòng mình vẫn mong đợi 1 ngày nào đó anh sẽ liên lạc với mình. Vì mình vẫn rất đang thích anh ta.


... Khoảng 2 tháng sau ..


Có một hôm mình rất nhớ anh ta, nên đã nhắn tin cho anh ta, vì mình biết gọi điện anh cũng sẽ không bắt máy. Mình nhắn là "mình rất nhớ anh ta" ... Sau đó anh ta trả lời mình là "anh cũng nhớ em. Anh thương em nhiều lắm". Ngày hôm đó mình và anh có nhắn vài tin qua lại ... nhưng vì khi đó đang giờ làm việc của mình, nên mình ko tiện gọi điện lại cho anh ấy...


Ngày hôm sau, mình gọi điện cho anh ta ... thì anh ta lại tiếp tục không trả lời mình, mình giận lắm. Vì có cảm giác như người ta đang trêu đùa mình .. nên từ đó mình quyết định không liên lạc với anh ta nữa.


Khoảng 6 tháng sau ...


Mình quyết định dùng số điện thoại khác để gọi cho anh ta hỏi lý do vì sao anh ta lại cư xử với mình như vậy ? Dùng số đt khác thì anh ta bắt máy ... Mình hỏi có phải lúc đó anh có người khác ko ? hay là em và anh không hợp ? Anh ta trả lời là không phải ... không phải anh ta có người khác hay tụi mình ko hợp nhau ... Không phải vấn đề ở em đâu mà vì là vấn đề của anh, nhưng anh không thể nói cho em nghe được. Anh cũng không muốn nói cho ai nghe hết ... tính anh trước giờ là vậy rồi.. Mình hỏi anh ta là sao anh ko lấy vợ đi ... anh bảo là anh rất muốn nhưng anh chưa lấy được, không phải vì anh có vấn đề về sinh lý đâu ... Mình chẳng hiểu vấn đề của anh chàng này là gì ? Vì thực ra mình tự nhận thấy mình là người hiền lành, tốt bụng, xinh đẹp, cao ráo và có học thức ... không lẽ mình không xứng với anh ta. Nói thực thì ngoại hình anh ta chỉ ở mức trung bình thôi, chỉ có điều là anh ta rất chững chạc và đàn ông nên mình rất thích.


Mọi người có ai từng gặp phải trường hợp này không ? Cho mình xin lời khuyên với.