Chào cả nhà. Mình theo dõi diễn đàn này rất lâu rùi. Nhưng bg mới dám mon men đăng nhập. Thấy những vấn đề đưa lên được mọi người chia sẻ rất nhiệt tình. Mình đang rối bời quá, cũng mong được mọi người giúp đỡ.
Mình và "hắn" bằng tuổi nhau và đã yêu nhau được 9 năm rùi. Lên kế hoạch đám cưới cả rùi. Vậy mà hôm trước chỉ vì một xích mích nhỏ về việc tc đám cưới mà "hắn" nt cho mình văng tục và bảo ko cưới xin gì nữa. Và mình cũng đã nt lại là ok, ko cưới thì ko cưới. Thú thực trước đó mình cũng có nt nói mấy câu chạm vào lòng tự ái của "hắn".
Mọi người đừng hiểu lầm là vì hắn có người khác nên mới như thế nhé:Sad:. 9 năm yêu n hau đấy, 2 đứa bọn mình chưa hề lần nào lừa dối nhau, hầu như ngày nào cũng đi chơi cùng nhau, dịp lễ tết hay bất cứ ngày đặc biệt nào cũng đi với nhau. Tuy "hắn" hơi khô khan và có chút ích kỷ, ko lãng mạn như các chàng trai khác đối với người yêu.nhưng mình biết "hắn" rất yêu mình và chưa bao giờ phản bội mình. Nhiều bạn gái hay ghen, ko tin tưởng người iu.Nhưng Điều này mình có thể đảm bảo 1000%."Hắn" luôn sống thật với con người của mình.
Đọc tn của "hắn" xong mình đã khóc rât nhiều. hai đứa vẫn đang chiến tranh lạnh. Nếu phải chia tay thật ko biết mình có chịu nổi không? Mình sẽ ko nhún nhường nữa, vì từ trước đến nay mình vấn hay như vậy rồi. Nhưng nếu "hắn" ko chủ động xin lỗi, làm lành trước thì sao? 2 đứa mình đều bướng ngang nhau.