Mình và e yêu nhau đến nay được 4 năm rồi. Gd 2 bên cũng biết chuyện 2 đứa yêu nhau, 2 đứa cũng trao nhau tất cả rồi. Mình vừa ra trường đang chuẩn bị đi làm. 2 đứa tính chuyện tương lai. Mình cũng nói qua cho ba mẹ biết về chuyện đó. Nhưng rồi bố mẹ đi xem tuổi thì nói 2 tuổi nàynày lấy nhau sẽ kho khăn cả về sự nghiệp lẫn con cái. Và có thể chết 1 trong 2 người. Trong đầu mình thì vẫn muốn cưới vì mình yêu e, thương e. Nhưng rồi nghĩ xa hơn thì thấy có nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất lấy nhau về mà bố mẹ không vui thì bố mẹ và con cái sẽ khó xử với nhau. Thứ 2 là lấy nhau về khổ về đường con cái cũng sẽ khiến em buồn rồi bố mẹ cũng buồn. ( ông a mình cũng lấy vợ không hợp tuổi và sinh con 4 lần đều hỏng ở tháng t7-8). Thứ 3 là nếu 1 trong 2 người do không hợp mà mất đi thì người còn lại cũng sẽ đau khổ. ( bố của e cũng mất sớm khi mới hơn 40). Giờ 1 mình mẹ e đi làm nuôi 2 đứa con khi mới gần 40t mà không có chồng làm chỗ dựa, chia sẻ vui buồn. Và còn nhiều vấn đề nữa. Mình suy nghĩ rất nhiều trong mấy hôm nay. Bên gđ e thì chưa đi xem tuổi nên chưa nói gì về vấn đề này. Mình không biết phải làm sao nữa. Ai đã trải qua vấn đề này hay đang trong tình trạng như mình thì hãy cho mình 1 lời khuyên. :(. Mình thấy giờ có thể giải đc việc không hợp tuổi không biết có thật không mọi người. :(