Tôi 32 tuổi, công chức nhà nước của một cơ quan TW tại Hà Nội, tôi ly dị sau khi cưới được 3 tháng, lý do kg có gì nhiều, tóm lại là do kg hợp với cách sống và cư xử với nhau. Sau đó tôi yêu một người sinh năm 83, chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi, cô ta luôn luôn nói rất yêu tôi, không thể xa tôi được, yêu nhau 2 năm chắc mọi người cũng hiểu, có đủ giận hờn và ngọt ngào. Có một điều tôi luôn khuyên bảo cô ta là nên biết lựa chọn để tiếp nhận những mối quan hệ qua mạng, nhưng cô ta đều bảo tôi ghen quá, và luôn dấu giếm với mối quan hệ đó. Nhiều lần cãi nhau cũng chỉ vì những chưyện kg đâu đó, và cô ta vài lần cũng đã đi quá giới hạn khi quan hệ bạn bè, nhưng tôi đều bỏ qua. Và lần này, tôi đi công tác nước ngoài 1 tuần, cô ta ở nhà lại online, chát và quen một người qua mạng, cô ta hẹn hò gặp mặt đi uống nước và ngày mai cô ta tự đến nhà cậu kia, hai đứa đã lên giường với nhau (cô ta hoàn toàn tự nguyện, chủ động lừa dối tôi), tôi biết chuyện đó cũng thật tình cờ, thế mà cô ta vẫn nói yêu tôi, vẫn xin tôi tha thứ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên: cô ta là người như thế nào? tại sao cô ta lại làm như vậy?