E và bạn trai quen nhau qua 1 người em giới thiệu anh hiện sống ở US anh định cư mấy chục năm rồi anh là người tiều Châu nhưng anh nói tiếng việt rất rành chỉ viết thì ko đc thôi . Anh đã có 1 đời vợ và 3 người con đang sống cùng anh . Anh hơn em 18 tuổi , tụi em chưa chính thức gặp nhau ở ngoài chì trò chuyện qua video call , quen nhau đã 5 tháng ngày nào tụi em cũng nói chuyện với nhau .Anh ấy cũng muốn em qua US thăm anh vì anh kinh doanh nên ko thời gian về việt nam , nhưng do em so điều kiện của em ko đủ để đc cấp visa du lich mĩ nên Tháng 7 này anh sẽ về Việt Nam thăm em khoảng 10 ngày .Qua thời gian tro chuyện em cung biết mình thật sự thích anh nhung điều em bân khuân là ko biết khi anh về đây nêu anh muốn quan hê cùng em thì em co nên đồng ý ko ? Bản thân em thì cũng dành lần đâu tiên cho ban trai quen 5 nam của em và tui em đã chia tay đc 1 năm rôi .Qua nhưng lần nói chuyện với anh ấy thì em cung hiêu anh ấy cũng muốn gần em...em thật sư rất bâng khuâng ko biết khi anh ấy về anh ấy đòi hỏi em có nên đáp ứng ko ?Nêu đáp ứng thì anh ấy co nghĩ em dễ dãi ko? và ko biết anh ấy sẽ nghĩ gi khi em ko còn con gái . Kể từ khi em chia tay ban trai thì anh ấy là người đâu tiên khiến em rung đông và thich . Mong mọi người cho em ý kiến