Em và nhỏ bạn, hai đứa là bạn rất thân với nhau từ hồi học cấp 3, vì là bạn thân nên cài gì cũng nói cho nhau biết, rồi nhỏ bạn có người yêu, hai người yêu nhau được 2 năm thì chia tay vì lý do gia đình, em là bạn nên có gì anh người yêu của nhỏ bạn cũng hỏi thăm em. Tới lúc hai người chia tay, em là người nói chuyện, động viên, an ủi cả hai.Họ chia tay được 1 năm cái anh người yêu của nhỏ bạn lại ngỏ lời yêu em. Em thấy rất khó xử. Chuyện này em không đồng ý. Mặc dù có tình cảm với anh, nhưng em sợ như vậy nhỏ bạn sẽ không nhìn mặt em nữa.


Xin mọi người cho em ý kiến với ạ!