Chuyện t/c của em và người đó bắt đầu từ năm cấp III. Lúc em đã thương người ấy.Bây giờ tụi em đã là sv năm 3 DH rồi,tụi em vẫn còn gặp nhau vì cùng học chung trường DH. Và suốt bao năm qua t/c của em dành cho ng ấy vẫn vậy,em chỉ thương mỗi ng ấy thôi,nhưng em lại ko thể nói ra.


Rồi tình cờ em vào fb confession của trường em,đọc dc bài viết của người ấy....nói là cũng thương em rất nhiều và sẽ cất tình yêu đó mãi mãi :(( vì thời gian trôi qua đã làm thay đổi em(ng ấy nghĩ em ko còn thương ấy nữa). Em đã khóc rất nhiều khi đọc được bài viết đó và cũng không biết phải làm sao cho người đó biết là em vẫn còn thương người đó nữa :Embarrassment:. Em không muốn vào cũng không thể từ bỏ tình yêu của mình đâu.