Tình hình là em với ny mới yêu nhau 1 tháng nhưng anh ấy rất bận tuần chỉ gặp 1 lần vào chủ nhật, 2 tuần rồi a ấy k gặp em cứ bảo bận trong khi đó vẫn có thời gian đi ăn uống với bạn bè. Dạo giờ e cũng hay gọi điện có nhiều lần aq k nghe cũng k gọi lại nhưng tối về em vẫn gọi video nói chuyện như bình thường.hqua em gọi a k trả lời cũng k goi lại e giận quá mới bảo là : tại sao bao nhiêu lần a làm thế rồi em cảm thấy a k tôn trọng em, nếu a có việc bận thì bình thường tầm 11h đêm gọi điện cho e còn k thì ý anh thế nào? anh ấy im lặng từ lúc đấy đến bây giờ .theo mn em phải làm sao ạ ? có phải a ấy k yêu em hay là em cư xử quá trẻ con ạ? mong mn cho em 1 lời khuyên.