Chào các anh chị


Em đăng ký thành viên webtretho cũng được một thời gian, cũng đã đọc được rất nhiều tâm sự của mọi người nhưng chưa bao giờ post bài. Hiện tại em đang trong tâm trạng hoang mang và chênh vênh muốn tâm sự với mọi người và cần lắm những lời khuyên chân thành của anh chị.


Em năm nay 26 tuổi, hình thức ưa nhìn, có công việc ổn định. Bạn trai em hơn em 1 tuổi, không đẹp trai nhưng có duyên và ăn nói khéo. Bọn em mới yêu được 3 tháng nhưng mối quan hệ của bọn em không hề suôn sẻ, hiện tại bọn em đã chia tay được 1 tháng.


Em và bạn trai là hai tính cách trái ngược. Em trầm tính và khá là hiền. Còn anh ấy lại sôi nổi, nhiệt tình và có phần khôn ranh. Em thích ổn định, anh thích phiêu lưu và luôn muốn tìm cái mới. Chúng em chưa bao giờ cãi nhau hay giận hờn khi yêu. Mọi chuyện tưởng như rất êm đẹp nhưng đến một ngày anh tự nhiên im lặng, không liên lạc với em. Rồi anh nói chúng em nên dừng lại. Nguyên nhân anh đưa ra là: anh ấy là người lăng nhăng, luôn muốn đi chinh phục những người mới, còn em thì quá hiền không thể níu giữ được chân anh. Anh ấy cần có một người đanh đá hơn để trị anh. Yêu anh ấy em sẽ khổ. Khi nghe anh nói thế, em cảm thấy hoang mang, suy nghĩ không hiểu thực sự trước đây anh đã bao giờ yêu em chưa hay cũng chỉ là mục tiêu để anh chinh phục. Chia tay anh em không níu kéo, nhưng thật sự shock và cũng khóc nhiều. Em đã xóa nick anh, xóa cả số điện thoại và đã từng đóng face để quên anh nhưng không có tác dụng. Em thực sự đau khổ và nhớ anh. Mỗi lúc như thế em lại lên face viết những stt tâm trạng mà chỉ có anh hiểu. Hôm trước anh đã chủ động chat nói chuyện với em. Anh nói không muốn thấy em như thế, anh không muốn làm em khổ nữa. Mỗi lần đọc stt của em trên face anh ấy cảm thấy áy náy. Em hiểu điều đó có nghĩa là em sẽ phải quên anh ấy đi, đừng bận tâm đến anh ấy nữa,em đang làm anh ấy khó xử và anh ấy đã quên em thật rồi. Và em chấp nhận. Nhưng hôm qua anh lại chủ động nhắn tin rủ em đi chơi. Thực ra em vẫn nhớ và yêu anh, nên khi nhận được tin của anh, em đã đồng ý mặc dù không hiểu anh có ý gì. Khi gặp nhau, anh tỏ thái độ như những ngày chúng em còn yêu, vẫn quan tâm chăm sóc em. Trước khi về, anh còn nói với em: Tháng sau gặp lại. Đến lúc này thì em cảm thấy em thật ngu ngốc và mù quáng. Em cảm thấy mình như đang là trò chơi của anh. Biết thế nhưng sao em vẫn yêu anh, em vẫn không thể hận anh được. Một phần lý trí của em bảo dừng lại và quên anh, một phần khác lại bảo hãy làm điều j đó để kéo anh lại. Em điên rồi phải không mọi người? Em phải làm gì bây giờ? Em thật sự chênh vênh lắm……