hum nay bạn gái đi gửi quà cho mình ở bưu điện...10h15 thì thấy báo đã tới nơi


sau đó 45p thì nghe báo là bây giờ mới về...mình hỏi sao lâu vậy thì nói là do bưu điện đông quá


nhưng mình thắc mắc và cảm thấy rất bực vì mình nghĩ sao ko nt hay gọi điện báo mình là đông người phải đứng đợi mà để lâu lắc vậy mới nói


về nhà thì có cải nhau do mình nói sao ko báo còn bạn gái thì bảo ko nhớ


và nói mình sao ko tin tưởng rồi sao nghi ngờ đủ thứ


nói mình ích kỉ tùm lum


vậy như trường hợp này thì mình có phải là ích kỉ như bạn gái nói ko nhỉ...


mình thấy đợi lâu mà bạn gái lại ra ngoài vậy bực là hợp lí chứ sai gì đâu nhi?