Chào cả nhà, mong mọi người đọc chuyện của e và cho e lời khuyên


Chuyện của e là thế này:


E và ny e đã yêu nhau được 2 năm rồi nhưng mà gần đây bố mẹ e mới biết chuyện nhưng lại phản đối gay gắt:


e và ny đều sn 91, nhưng quê a ở nghệ an, e thì ở nam định, gia đình e lên hà nội làm ăn và buôn bán ở trên này hết,ở quê chỉ còn bà nội nên thi thoảng gia đình e vẫn về quê.


e mới học xong ra trường nh việc làm chưa ổn định mà nhà e lại có xu hướng muốn xin cho e về tp Nam định để làm giảng viên.


a thì hiện đang học cầu đường trường xây dựng, phải sang năm mới ra trường, gd a ở quê chỉ có làm ruộng, nghe nói kinh tế cũng khó khăn, tại e cũng có nghe a kể chuyện. Mặc dù học xây dựng vất vả thế nhưng a vẫn đang làm nghiên cứu khoa học rồi thi thoảng vẫn nhận được học bổng nữa, a nói giờ chưa kiếm được tiền thì cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm việc cho dễ, nghe thì có vẻ có chí tiến thủ


Cả 2 chúng e đều là mối tình đầu của nhau, mặc dù cũng nhiều lần e nói chia tay, tất cả đều là lý do xa quê nên e chán, nh chỉ được một thời gian, a lại nt thế là lại quay lại với nhau.


dạo gần đây lúc nào bố mẹ e cũng nói, mắng chửi e là k cho e yêu a nữa, nói a bằng tuổi, rồi k thích những ng miền trung nhất là Thanh Hóa với Nghệ An. với lại 2 đứa bằng tuổi, a còn chưa ra trường nên đừng có dại gì mà yêu. rồi tâm lý bme lúc nào cũng bảo phải lấy người HN hoặc k thì là cùng quê, k có được đi xa như thế....bố mẹ còn nói nếu yêu nó là mất gia đình, rồi m đừng gọi t là bố nữa,....


Vẫn biết là ngày nay phương tiên đi lại dễ dàng và nếu sau này chúng e có làm việc thì đều làm ở hà nội cả chứ có về quê Nghệ An của a làm ăn đâu nhưng e k thể giải thích được cho bme hiểu, vì hiện tại chúng e chưa kiếm được ra tiền, chưa thể khẳng định được với bố mẹ.


Bố e hiện tại còn bị ung thư, đang phải truyền hóa chất, nh sức khỏe cũng ổn định vì thế mỗi lần nói chuyện về a, cứ bắt e bỏ, hỏi e bỏ chưa, e lại giấu, e bảo bỏ rồi, bme đừng nói nữa,.... cứ như thế e lại giấu gia đình,


chưa bh e dẫn a về nhà e, yêu a lúc nào e cũng sợ bố mẹ biết chuyện rồi cấm, thế nên tình yêu của chúng e lúc nào cũng phải che đậy.


hiện tại chúng e đã k gặp nhau 3 tháng và k nt 1 tháng nay rồi, chúng e quyết định để khi nào e có việc làm ổn định hoặc nếu cảm thấy k còn yêu thì cũng thôi luôn, k quay lại với nhau nữa.


Nếu tiếp tục yêu nhau, sợ sau này k đến được với nhau thì lại càng đau khổ thêm


nhưng nếu từ bỏ ty đầu tiên này e k biết có vượt qua k, thật tệ khi phải từ bỏ nhau khi còn yêu nhau


Tuy nhiên cũng phải nhìn vào thực tế là chúng e chưa có gì cả, chưa biết sau này công việc thế nào, nếu lấy nhau thì cũng phải đợi 5 năm là ít và liệu cuộc sống có tốt đẹp k. thời buổi hiện nay k có tiền thì cũng khổ, nh mà cuộc sống k tình yêu thì còn khổ hơn