xin chào mọi người. chào các cô các chú các bác. Đây là lần đầu tiên cháu xin lời khuyên trên mạng, có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua cho cháu. Bài có vẻ hơi dài, mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho cháu lời khuyên. Cháu xin vào vấn đề luôn. Cháu là nam giới, 20 tuổi (sv năm 3). Đợt vừa qua cháu có theo học khóa lái xe B2 (tại hà nội), và gần đến ngày thi, thầy giáo có cho mọi người đi tập xe chíp để quen xe, lúc thi khỏi bỡ ngỡ. Hôm đó, ngoài những người cùng học với cháu, còn có 2 người nữa (đều là nữ), có lẽ là 2 chị em, và ngay lập tức, cháu đã bị cảm nắng cô em, tuy nhiên do bản tính ít nói, nên hôm đó không nói chuyện gì nhiều. Thế rồi đến hôm thi, đáng lẽ là 2 chị em kia đã thi khóa trước nhưng cô em bị trượt nên phải thi lại với khóa cháu, và 1 lần nữa, cháu lại được ngồi cùng xe với bạn ấy, lúc đó xe đông người, nhưng toàn người lạ nên cũng ít nói chuyện, mà cháu lại ít nói nên so với mọi người cháu gần như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nói vài ba câu. Đến lúc thi, cô em gái đó thi trượt thực hành nên thi trước cháu, cháu cứ tưởng đến lúc cháu thi xong thì bạn ấy đã về rồi, nhưng chưa về, 2 mẹ con bạn ấy đang ngồi ở ngoài đợi xe của chú nhà đến đón (cái này mãi về sau cháu mới biết và khá hối hận). Cháu có cảm giác bạn ấy cũng để ý đến cháu, cháu thấy lúc cháu đứng đó, cháu thấy bạn ấy nhìn cháu rất lâu, thực sự rất lâu ạ, không phải cháu hoang tưởng đâu, cháu và bạn ấy nhìn nhau 1 lúc cơ, ánh mặt của bạn ấy nhìn cháu có vẻ tò mò, kiêu kỳ nhưng cũng có vẻ ngại ngùng khi cháu bắt gặp. Và đến lúc thi xong ngồi đợi xe thì mới là lúc mọi người làm quen (cái này cũng không trách được vì cháu và bạn ấy không học cùng khóa với nhau nên còn lạ). Nhờ có mẹ của bạn ấy hỏi chuyện cháu, cháu mới thấy nói chuyện cũng dễ chịu, và hơn hết, bạn ấy cũng bắt chuyện với cháu, và lúc đó 2 người nói chuyện rất vui (tuy vẫn hơi lạ), nhưng cháu cũng khen được bạn ấy là một bạn nữ rất xinh, khiến bạn ấy và mẹ đều cười, rất vui vẻ. Chuyện chưa dừng ở đó, bạn ấy còn đặt vấn đề là sắp tới sẽ rủ thầy giáo đi dã ngoại, và rủ cháu đi cùng. Cháu lúc đó hơi ngại, nhưng ngại vì cháu và thầy giáo có vẻ nói chuyện không được hợp nhau cho lắm. Nhưng bạn ấy nói rất nhiều lần, và cũng có ý muốn cháu đi cùng. Cháu chưa kịp trả lời thì được biết bạn ấy sẽ không đi về chung với đoàn mà bố bạn ấy đến đón trước.( bây giờ cháu rất tiếc). Và qua hôm đó, và nhiều ngày sau, trong đầu cháu chỉ có hình ảnh bạn ấy. Thật là tiếc khi cả buổi nói chuyện như vậy mà cháu chỉ biết được tên và trưởng bạn ấy theo học. Bạn ấy nhà khá giả, học RMIT, còn cháu thì không khá giả gì. Cháu đã tìm được FACEBOOK bạn ý. Và cháu muốn mọi người tư vấn giúp cháu 2 vấn đề: Cháu có cảm giác bạn ý để ý đến cháu, như vậy là đúng hay sai. và mọi người cho cháu lời khuyên có nên liên lạc với bạn ấy tiếp không. Cháu có nên mạnh dạn bày tỏ không, thực sự cháu rất nhát, và cháu đang rất nỗ lực để cải thiện điều đó. Cháu xin chân thành cảm ơn mọi người!