Ở lớp có anh giới thiệu bạn cho một cô e cùng bàn. Bạn trai ấy lúc đầu săn đón, alo rồi nhắn tin đủ kiểu. Sau 3 tuần nói yêu em ấy, đã kể về em ấy cho chị gái nghe và đã dẫn ra mắt chị. Có lời mời về nhà. Nhưng 2 tháng trước,do công việc đang bị bế tắc, a chàng này đã nhắn với cô gái là " xóa số đt đi và coi như ko quen biết". Hàng ngày cô gái vẫn nhắn tin chia sẻ mặc dù a chàng này khá là lạnh lùng, ko thèm nhắn lại một chữ. A ta còn nhờ một cô bạn cùng cơ quan nhắn với cô gái rằng "em đừng có bám a ấy nữa, a ấy ko có tình cảm với e đâu", rồi mấy hôm sau a ta nói "cô bạn học với e ấy ngộ nhận tình cảm của a ta", trong khi tin nhắn anh ta nói yêu con bé,nó vẫn còn lưu trong máy. Hôm nay cô gái ấy nhận được tin nhắn anh chàng ấy nói "a sắp lấy vợ". Hỏi anh cùng lớp nói thì ko phải. Em nghe xong tức lắm vì sao có loại người ko bít coi trọng tình cảm như thế, muốn nhờ anh bạn cùng lớp dẫn e và cô bé đi gặp anh chàng kia để nói hết sự tình cho con bé nhẹ lòng nhưng lại sợ làm sứt mẻ tình cảm của a chàng cùng lớp và anh ta, dù sao họ cũng là bạn thân, cùng xóm với nhau.