Thế là nhà stt cũng đã trải qua gần 3 năm rồi. Đã từ lâu, nhà stt như là ngôi nhà thứ 2 của mình, nơi mà khi vui hay khi buồn mình đều muốn về chia sẻ với những người bạn, dù già dù trẻ, dù chưa 1 lần gặp mặt. Thời gian trôi đi, thấy mình già đi nhiều, tâm hồn cũng cằn cỗi hơn, không còn nhiều chuyện nhí nhố để kể, không còn thức đêm online tán dóc, không còn nghĩ ra nhiều stt vui vui nữa, thơ thẩn cũng đi sưu tầm, mới thấy những niềm vui tinh thần thật quan trọng. Nhà stt nằm chình ình giữa mục tâm sự tình yêu có lẽ vẫn luôn được sự ưu ái của các min mod, 3 năm qua, người ra vào không ngớt, nhưng duy trì được nhà stt và vẫn xây thêm đc nhà mới thế này, phải nói mình rất vui. Một món ăn tinh thần không làm mình thất vọng. Thôi, không dài dòng nữa, còn vài ngày nữa là bước sang năm mới rồi, chúc mọi người một mùa xuân như ý, một mùa hạ tươi vui, một mùa thu lãng mạn và một mùa đông ấm áp, bốn mùa sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự cát tường.


Tặng cả nhà bông hoa đào chuông Yên Tử nhé.



Nhà cũ


http://www.webtretho.com/forum/f187/moi-ngay-mot-status-vui-vui-v8-1853181/