Bây giờ chỉ ước được chui vòng lòng ai đó,ngủ một giấc thật dài...thật êm.Nhiều khi ngủ chiều mà cứ giật mình tưởng trễ học,cứ nghĩ là buổi sáng,loay hoay cuống cả lên,lúc đó đau tim thiệt rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm "trời chưa có sáng" .


Nghĩ mấy chị học xong ra trường làm cái bụng rồi đẻ,chồng nuôi phẻ thiệt,bị nó đánh bỏ về mẹ,vài ngày đã nhớ ko chịu nỗi,cứ hỏi chừng nó có qua đón về ko,rồi cuối cùng cũng hí hửng theo nó về.



Nghe bã kể mà mắc cười,ngày nó còn yêu,cái áo rớt hột núc nó cũng đem kim chỉ xuống khâu lại,nào thì về quê chui bụi chui bờ hái chó đẻ về sắc thuốc cho uống trị viêm gan,lên đèo xúông biển gì cũng mặt dày theo cho đc,cưới về rồi làm biếng như trâu,gì cũng e làm đi,em làm đi.



Có nhau thằng cún con rồi mà đánh lộn,bà mẹ chồng cũng dễ thương quá xá "con vk thì ko đc đánh ck nghen con"-"nó đánh con,con tức lắm,nó đánh mà con nhịn làm con nó lun".Mẹ ck cũng bó tay lun,bã thương còn hơn cả mẹ đẻ,già vậy rồi con dành đi chợ,nấu ăn,tết thì đi chùa xin xăm cho con dâu.Ngày bã sốt,mẹ ck cũng cơm nước chăm nom.A ck đáng iu gặp thì nói khích,nói gay bã cho tức chơi thôi,ngày bã đẻ bã nắm đầu ổng mà la thôi rồi,đẻ thằng cún giống ổng như hai giọt nước,cưng lắm.


Lần đầu bế con mà bảo vợ đỡ bên dưới chớ a sợ làm rớt.haha..Sông như chị thấy hạnh phúc quá,gần a gần chị,gần cô bác học đó lấy ck ở đó,hay lui tới ngta cũng yêu thương hơn,chắc chút ngta cũng biết tới.Như mình 7 8 năm xa quê,đằng nào cũng xứ lạ nó rước,đi rồi nhớ má chết lun,nay buồn quá e lại lên viết linh tinh,vui xí ngủ cho ngon.


Chúc các a chị ngủ ngon!


http://mp3.zing.vn/bai-hat/sau-trong-em-bich-phuong/zw707af9.html @};-