e 22 tuổi - đang làm nhân viên bán hàng trong 1 shop thời trang, quen a ấy đã 3 năm, a ấy trước làm tài xế taxi nay chuyển qua làm tài xế xe khách 7 chỗ tuyến đà lạt - sài gòn
tuần trước tụi e đã đi đăng kí kết hôn và dự tính sang năm sẽ làm đám cưới
theo nhận xét của các a chị trong shop thì e là người con gái kiểu mẫu: xinh xắn, đảm đang việc nhà, và nhất là cực kì chung thủy
trong suốt thời gian quen nhau, e k bao giờ làm a ấy phải buồn, e k bao giờ đi chơi, đi cafe, đi ăn hay gặp gỡ, thậm chí là k bao giờ nc đt hay nt với bất kì chàng trai nào, về e thì a ấy có thể yên tâm tuyệt đối
a ấy làm tài xế nên e đã có nghe và biết rằng trước e a ấy đã từng quen rất rất nhiều người rồi
và trong thời gian quen nhau, thậm chí sau khi đã đăng kí kết hôn mà e còn phát hiện a ấy rất hay liên lạc, nc đt, nt với rất nhiều các cô gái khác nữa: từ bạn gái cũ tới bạn mới quen hay khách hàng...
có lần e phát hiện ra thì a ấy chỉ nói "a biết lỗi rồi, e coi như k có gì xảy ra đi.."
e cũng bỏ qua
rồi lần thứ 2 là tối qua a ấy để quên đt ở nhà e nên e lại phát hiện ra a ấy vẫn thường xuyên liên lạc với 1 người, rất thường xuyên và rất thân thiết
sáng nay e hỏi thì a ấy kêu là con bé đó thích a lắm nhưng a k có ý gì đâu, e yên tâm...
a k có ý gì mà người chủ động nt, gọi điện toàn là a?
con bé đó còn nhắn tin với a rằng: sao hôm nay a về khuya vậy, a đi ngủ sớm đi... sao hôm nay a nt khác khác ... [ tức là họ rất thân và rành về nhau rồi vì e quen a ấy bao lâu nhưng vẫn không nắm được giờ giấc của a ấy như nó, nắm được cách nt rành như nó...]
e cảm thấy bao nhiêu sức chịu đựng của e lâu nay dồn nén giờ bung ra, e muốn chia tay, nhưng giờ chia tay thì phải li dị
mọi người có đang nghĩ là chuyện k tới đâu mà sao e làm to chuyện lên k?
vậy thì e sẽ kể cho mọi người biết thêm còn nhiều chuyện nữa:
vì quen 1 tài xế nên e phải chấp nhận cảnh cứ mỗi dịp lễ tết là e lại phải thui thủi 1 mình, rất cô đơn, nhìn người ta vui vẻ e cũng hay chạnh lòng nhưng chưa hết, ngoài việc tết nhất, valentine, sinh nhật, noel... e chưa bao giờ đc nhận 1 bông hoa chứ đừng nói đến 1 món quà hay đi chơi...
việc đó e có thể bỏ qua vì có thể tính a ấy hơi vô tâm, nhưng hôm rồi, 2 đứa đi cafe, a ấy nói" hôm nay là sinh nhật *** bạn gái cũ của a, để a nt chúc mừng người ta..." e cảm thấy hụt hẫng vô cùng, sn e chưa bao giờ e nhận đc 1 lời chúc, a ấy k nhớ sn e nhưng nhớ sn bạn gái cũ, e đâu cần quà gì to lớn, đôi khi e chỉ cần 1 lời chúc...
đêm giao thừa, a ấy nt chúc mừng tất cả mọi người, sáng mùng 1 mới nhớ ra và chúc e
thỉnh thoảng e vào nhà a ấy chơi, a ấy lại lôi hình cô bồ cũ là hoa khôi trường xyz ra để khen, để khoe trước mặt e, rằng cô này rất trắng, rất xinh, cao và hát rất hay.... đến mẹ a ấy cũng hùa dô khen nữa làm e tủi thân vô cùng
và việc khen này k chỉ 1 lần, a ấy thường xuyên khen các cô gái khác trước mặt e, làm e có cảm giác mình thua kém ngta quá, mình bị xem thường, cứ như mình k đáng được yêu, như là mình đang năn nỉ tình yêu ấy
trong khi theo như lời các a chị ở shop thì về ngoại hình e hơn a ấy rất nhiều lần
e cảm giác hụt hẫng vô cùng
thà như 2 đứa chưa có gì, đàng này đã đăng kí, khác nào đã là vợ chồng
tại sao e đã hi sinh và chịu đựng nhiều như thế mà a ấy k hiểu
e có đáng bị đối xử như vậy?
tại sao người khác time yêu nhau sắp cưới là time hạnh phúc nhất mà e thì toàn là nước mắt
giờ e muốn chia tay, giờ chia tay là phải li dị rồi
nếu như chia tay thì có lẽ trước khi đám cưới sẽ tốt hơn phải k mọi người?
tương lai có còn rộng mở với 1 người đã từng kết hôn, dù chưa đám cưới như e k?
giờ e nên làm gì, có nên cho a ta 1 cơ hội?
e làm vậy có quá đáng k?
xin mọi người hãy cho e 1 lời khuyên
có phải do e đã yêu và chịu đựng quá nhiều nên a ấy xem thường tình cảm của e?
a ấy vừa nt giải thích rằng a ấy chỉ có ý bông đùa thôi, nếu k tin thì a ấy hứa sẽ k liên lạc với nó nữa, nếu nữa thì sẽ bị xe tung chết, rằng a ấy nói được sẽ làm được ...
e phải làm sao đây?
vì nếu như bản tính a ấy đã như vậy thì cưới về rồi có thay đổi được k hay suốt ngày e phải sống trong những suy nghĩ, lo lắng, buồn phiền...?
e vừa nt cho cô bé mà a ấy kêu là rất thích a ấy rằng: "quan hệ của e với a *** là sao?" nó nt đại ý là a ấy nt hay ll với ai e đâu biết, đâu có quyền gì kiểm soát, ai ngu gì dính vàọ loại đàn ông vợ con đề huề như vậy, e đang bận lắm 2 người đừng làm phiền e nữa...
kiểu như cô này vừa muốn chọc tức vừa muốn thanh minh vậy, mà cũng k có vẻ gì hiền lành...
e đang viết đơn li dị...
đây là 1 chuyện có thật
chính xác là cô bé đó đang ngồi đang kia viết đơn li dị còn e ngồi đây gõ lên đây
e mượn lời bạn ý kể câu chuyện cho mọi người đỡ rối và dễ hình dung
bạn ý là nhân viên shop e, sáng gọi e đi cafe kể nhiều chuyện e nghe mà tức quá
sáng h bạn ý khóc sưng cả mắt rồi
e chẳng còn biết khuyên thế nào cả
nửa muốn cho người ta 1 cơ hôi, nửa thì muốn khuyên nên dứt khoát để đỡ phải đau khổ về sau
e kể chi tiết những gì e được nghe lên đây để mọi người giúp e cho cô ấy lời khuyên nhé
thật sự theo e - 1 người ngoài - thì bạn ấy rất xinh xắn, da trắng, tóc dài, mắt nâu to, môi chúm chím... hơn nữa lại rất là chăm chỉ đảm đang, giỏi nội trợ , hiếu thảo , rất quan tâm a bạn trai đó, có 1 lần a ấy bị hư xe nên về trễ mà đt lại hết pin thế là bạn ý quá nửa đêm chạy 1 mình 1 mình bạn ý chạy bao nhiêu cây số qua nhà a đó hỏi thăm rồi chạy xúng công ty ngồi đợi, thức suốt đêm đợi tin tức, đến khi thấy a ta thì bạn ấy bật khóc nức nở vì quá lo lắng và sợ... rồi chỉ nói 1 câu "thôi đừng đi làm nữa, ở nhà đi tôi nuôi..." hix
e nghe mà còn cảm động gần chết
hình như chàng ta cũng cảm động nên sau hôm đó họ dắt nhau đi đăng kí kết hôn đó ạ