Mời Các Bạn Trai , Gái Chia Sẽ Kinh Nghiệm Với Mình
mình đã yêu thầm cô này 10 năm ruì nhưng không dám nói và cô này lúc trước đã có 1đời chồng và 1 đứa con!
và 2 người đã dang dỡ !
và 10 năm sau mình mới dám ngõ lời với cô ta !
và cô ta đã chấp nhận lời ngõ ý của mình ! và mình và cô ta quen nhau được 3 tháng , vậy là cô ta đã nói lời chia tay với mình !
và mình với cô ta mới vừa chia tay được 3 tuần nhưng mình thì không muốn chia tay !
Lúc chia tay cô ta nói mình và cô ta chỉ có thể là bạn , và mình cũng chấp nhận vì , mình nghỉ nếu là bạn thì mình sẽ chờ đợi cho đến khi 1 ngày nào đó cô ta sẽ quay lại
với mình ! nhưng khi mình nhắn tinh cho cô ta hỏi cô ta đang ở đâu và cô ta trả lời đang đi làm , nhưng lúc đó mình thì đang đứng ở nhà cô ta và thấy xe cô ta có nhà và
củng biết cô ta có trong nhà ! mà tại sao cô ta lại nói là không có nhà ! mình không hiểu sao 1 người nói yêu mình và chúng mình củng đã bàn tới năm sau sẽ cưới nhau vậy mà giờ cô ta tuyệt tình với mình như thế !
và giờ cô ta chuẩn bị đi du học và mình nhắn hỏi cô ta là khi nào qua đó có số phone thì nhớ cho mình nhe vậy mà cô ta đã làm ngơ !
Trong 3 Tuần nay mình rất đau khổ ! ngày nào cũng sống trong nỗi đau và nước mắt , và mình giờ rất bối rối mình vừa không muốn nổi đau này kéo dài mà mình lại không
thể nào quên cô ta được ,với lại mình củng không muốn quên cô ta !
và củng có bạn mình kêu mình đi tìm người con gái khác để quen đi cho qua nỗi buồn !
nhưng từ lúc mình yêu thằm cô mình đã không hứng thú với con gái chỉ trừ cô ta thôi , và tới giờ có được cô ta và củng mất cô ta , sao mình cung không muốn quen
thêm 1 người con gái khác ngoài cô ta !
có bạn trai hoặc bạn gái nào có nỗi khổ này giống mình đã từng trải qua không xin chia sẽ giúp mình với !
vì giờ mình mất cô ta giống như mình đã mất tất cả vậy !
Cám ơn sự chia sẽ của các bạn và đã đọc tâm sự của mình !