Tuần trước thằng bạn học cùng cấp 3 lâu lắm ko nói chuyện, tự nhiên thấy mình online thì hỏi thăm này nọ ... Nó kêu là toàn phải ăn cơm bụi ... xyz...
Mình mới bảo là: thía hôm nào qua nhà mình, mình nấu mời bạn mấy món ăn dân dã, vì ko bít nấu mấy món cao sang, chỉ dân dã thôi...
Thực tình là mình nghĩ bạn bè thì mời nhau đến nhà ăn cơm là bình thường, ko có gì đặc biệt. Nhưng vấn đề là bạn ấy lại cho đó là đặc biệt, từ hôm đó cứ nhắn tin, gọi điện cho mình suốt, làm tự nhiên mình thấy ngại ngùng.
Question đưa ra ở đây là: việc mình mời bạn khác giới một bữa cơm như thế có gì là bất thường ko? và liệu như vậy có phải mình vô tình "bật cái đèn xanh" trong khi mình hoàn toàn ko có ý đó?