Em băn khoăn a ạ!


E biết e có lỗi, e cần fải sửa ...và e đang cố gắng để sửa nhanh nhất e có thể, tốt nhất e có thể


E bit e đã làm a mệt mỏi


Nhưng ...


A bảo kg thể yêu ng đã hết yêu .


- Là a mệt mỏi, là a giận nên a nói thế ...hay cảm xúc trong a đã kg còn ?


- Là lúc a mệt mỏi quá, a thấy e kg ngoan e kg tốt ...nên cảm xúc của a nhạtd di 1 chút ...rồi khi xa e...a lại thấy nhớ ...lại thấy yêu e điên cuồng ?


- Là e tin tình yêu của anh đang bị những cái khác che mờ đi.. e sẽ giúp a lấy lại chúng và 2 đứa hp cười nói bên nhau.


E đang cố gắng níu kéo vì e sợ e sẽ đánh mất anh , e sợ 2 đứa làm tan vỡ mất tình yêu của 2 đứa...e sợ kg bao h quay lại đc nữa...


E có nên kg ?


Nhớ h e để a ra đi sau này nhìn lại 2 đứa có hối tiếc ji kg hả anh?


Hnay e vừa xem tập 1 bộ fiml bống dững mún khóc , 1 ng mẹ dịu dàng và tuyệt vưòi , giống như hình tượng e mong e sẽ đạt đc sau này , bà bảo với cậu con trai ter của mình : "tình yêu nó là thế con ạ, mẹ muốn khi con và ba con thấy đói, thấy khát, thấy mún có bộ đồ sạch sẽ ..thì nghĩ ngay đến mẹ chứ kg fải ai khác ..Yêu là mong ng mình đc hp , là nghĩ cho cảm xúc của ng mình yêu nhiều hơn của mình con ạ " e đã khóc, e nghĩ 2 đứa mình đã bao h : cherish _our_ love chưa hả anh? E đã bao h bếit làm như thế chưa? Hay e chỉ ích kỉ jĩư a bên e ? hay e chỉ ích kỉ nghĩ cho chính cảm xúc xủa e, cho sự cô đơn của em, cho sự bướng bỉnh của e? Là e sơ những lúc khó khăn, những lúc e yếu đuối e cô đơn kg có ai ôm e, kg có ai an ủi và tiếp niềm tin cho e? E hư thật đấy, ích kỉ thật đấy.


E xl, vì e đã chưa bao h biết nâng niu và gìn giữ , chưa bao h e biết cố gắng thật sự vì tình yêu , vì chính cho cảm xúc của anh cả. E biết e sai rồi, e biết e đáng trách a ạ!


Phải yêu là nghĩ cho cảm xúc của ng yêu nhiều hơn là nghĩ cho cảm xúcc của chính mình !


E nghe mãi, đọc maĩ nhưng kg hiểu đc...nhưng giọng nói dịu dàng và vẻ đôn hậu của bà mẹ tuyệt vời ý nói lại đi vào tim e a ạ., e cảm ơn cô ý nhiều lắm!


H e biết e sẽ kg ích kỉ cho e nữa, e sẽ a sống cho cs của anh, cho cảm xúc và để a thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Vì e biết như thế mới xứng đáng là người yêu của anh ! Yêu là hp khi thấy ng e yêu đc hp.


A bảo " a kg thix ai yêu anh quá nhiều đâu . " , e đã chưa bao h biết yêu anh nhiều đúng nghĩa của tình yêu cả a nhỉ ? H e sẽ yêu theo đúng nghĩa của tình yêu .E sẽ yêu anh nhiều - e sẽ kg xấu hổ vì nghĩ tình cảm của e làm a khó chịu hay kg thix. E sẽ kg sợ những cái vớ vẩn vô nghĩa ấy nữa đâu a ạ


Hi, e có nói nhiều kg nhỉ? tại cảm xúc của e đang dâng trào, e mún viết ra, e kg kìm nó lại đc thôi.


E bếit a đc gđ và bạn bè rất quý rất tin tưởng, rất hãnh diện, A xứng đáng được yêu quý và a xứng đáng được hưởng hạnh phúc thật nhiều.


E sẽ để a đi tìm hp đích thật của mình, những nguồn vui trong cs của anh. E muốn a hp, thật đấy! E chúc a tìm đc một tình yêu để a có thể tự tin nó là " mãi mãi " a nhé! Hãy jữ jìn và nâng niu nó đừng bao h vô tình đánh mất nó như e a nhé!


A yên tâm đi e đã hp 1 nửa khi nhìn lại đã có những ngày hp dù nó kg trọn vẹn và mãi mãi như giấc mơ thời con trẻ của e. Có ji quá đáng đâu nếu hp sau này của e với đi 1 nửa a nhỉ ,hi. E đã học đc nhiều điều : hp chỉ mãi mãi khi e biết nâng niu, khi e biết quý jữ, và hơn nữa là e biết e chưa đáng yêu đâu - e còn fải sửa nhiều, thay đổi nhiều để trở thành đáng yêu thật sự.


Dù h e vẫn ích kỉ lắm _ muốn jữ tình yêu mãi cho e, nhưng e cũng mún ích kỉ cho a nữa- e cũng mún hp sẽ đến với anh mà.


Đừng bao h rời xa e nếu anh còn yêu e a nhé! Đừng để mất rồi mình mới hối tiếc như e a nhé!



E tặng a bài hát này nhé!


Mơ một hạnh phúc


Khi gặp nhau tình yêu đã hé nở nụ cười,nắng mai làm hồng con tim ấm nồng


Bao mộng mơ ước muốn luôn luôn làm anh vui


Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em


Bao ngày qua niềm vui cũng đã nhạt màu


Với anh mộng mị cho anh nỗi phiền


Bao buồn vui giấu kín không biết kể cùng ai


Sợ người không vui nên em đành thôi


Mơ 1 hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh có quá lớn lao không anh?Hãy nói em nghe đi anh....


Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu, chất ngất khi ta gặp nhau.Chẳng được sao anh?


Mơ 1 hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi có quá lớn lao không anh?Hãy nói em nghe đi anh...


Để em được thấy mãi những khi anh cười,thấy mãi anh trong niềm vui


Và sẽ mãi luôn được gần bên anh....