Em quen một anh 30 tuổi, thông qua mẹ em.


Anh này làm nhà nước nhưng lại bán hàng onl để kiếm thêm. Một lần mẹ mua cho e một món đồ phụ kiện của shop anh ý và đã mời anh ý đến nhà để tư vấn. Sau buổi hôm đó mẹ cho anh ý face của em. Mẹ e thích anh này lắm. Cao to, đẹp zai, trắng trẻo, hiền hiền. Em cũng thấy ưng ưng :D


Khoảng 1 tháng sau e thấy anh ý add face của em và e accept. Ngay hôm e accept thì ông ý cũng inbox cho e, nc 1 lúc thì ông ý bảo khi nào rảnh thì anh em nc.


Em thấy anh ý cũng hay like ảnh và stt của em ( nhưng ko phải cái nào cũng like). Rồi là 20/11 cũng inbox chúc mừng em (e học sư phạm). Em rep lại xong chả thấy nói gì :((.


Cách đây 2 tháng em có inbox hỏi mua một món đồ để tặng bạn nhân dịp sn. Anh ý tư vấn 1 lúc xong cũng nói lan sang chuyện khác. Lúc đấy cũng muộn, em thì ngại nên là chào trước và anh ý có hẹn là sẽ gửi cho em xem thêm 1 số mặt hàng khác vào ngày hôm sau (dc cái nc thì ông này toàn gọi e là cô giáo thôi)


Hôm sau em đợi mãi chả thấy ông ý nhắn. Em nghĩ chắc bận nên mới vậy. Em kệ. Đến 1 tuần sau vẫn ko thấy nhắn. Em liền nhắn hỏi thì kêu là đợt này đang bận (kèm theo mặt cười), cuối tuần đi lấy hàng, thì sẽ inbox cho em. Nta đã nói vậy chả lẽ mình lại níu kéo để hỏi thêm. Thế là e cũng thôi.


Kể từ lúc đấy đến giờ chưa thấy tín hiệu gì từ ông ý. Em thấy bực bực, định inbox hỏi lại và nói cho một trận vì cái tội bán hàng như hâm, nhưng tầm này, cuối năm sơj nta bận bịu nên lại thôi!!! :(((


Mn ơi, e phải làm thế nào với tình huống này ạ? Mn cho e ý kiến với :((.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Baobinh94