Mình năm nay 25 tuổi, còn ny mình thì 26. Mình và anh khá tâm đầu ý hợp, gần như có thần giao cách cảm vậy vì mỗi khi mình nhớ anh, nhìn vào đt là 1 lúc sau anh lại nhắn tin nói rằng "anh nhớ em"
Tuy vậy nhưng tình yêu của bọn mình cũng không phải chỉ toàn màu hồng, bọn mình hay cãi nhau vì những thứ cỏn con. Đa số nguyên do là tại mình, mình công nhận tính mình háo thắng, cái gì nghĩ là đúng thì không ai xoay chuyển được. Sau nhiều trận cãi nhau nho nhỏ và những giọt nước mắt thì mình đã hứa sẽ sửa và mình thật sự đã cố gắng kìm cái tôi cá nhân lại hết mức có thể.
Vậy mà bọn mình vẫn thỉnh thoảng cự cãi nhau. Gần đây nhất là do mình bị ốm. Anh ấy muốn đến thăm nhưng mình bảo mình ốm nhẹ thôi, cũng sắp khỏi rồi, với cả mọi người cũng biết là mùa hè nóng thế này mà ốm thì hôi hám bẩn thỉu thế nào đấy, mình không muốn anh thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác thế. Ấy vậy mà anh nói mình ghét anh nên tìm lý do lý trấu, rằng mình ích kỷ, mình ko muốn thì anh ấy sẽ không làm phiền nữa.
Lúc ấy mình mệt nên chẳng muốn nói hay giải thích gì hết nên mình yên lặng, anh cũng ko nói gì. Mấy hôm sau mình nt, gọi điện cũng chẳng thấy anh nghe máy. Có phải do mình quá đáng hay tại chúng mình không hiểu nhau như mình tưởng?
Mình vẫn rất yêu anh nhưng anh cư xử như vậy là sao? Mình có nên níu kéo nữa không, hay là cứ để ty này trôi qua như thế? Ai có kinh nghiệm thì cho mình lời khuyên với, cảm ơn mọi người.