Chào mọi người. Xin giới thiệu mình là nữ, 23t. Công việc hiện tại của mình là tiếp xúc khách hàng. Mình wen 1 người đến nay cũng hơn 1 năm rưỡi rồi. Anh ấy là tour guide, hơn mình 4t. Như người lớn hay nói, trai 87 và gái 91 hợp nhau, nên lúc ban đầu khi 2 đứa đến với nhau khá vội vàng, ko kịp tìm hiểu kỹ, 1 phần cũng vì ngày xưa còn đi học mình đã để ý đến anh ấy rồi (bọn mình quen qua vài người bạn) nên bây giờ gặp lại nhau thấy cảm xúc vẫn còn nên chẳng suy nghĩ j nhiều, cứ tiến tới luôn.
Nói thật là bọn mình khác nhau nhiều lắm, ko cùng quan điểm, suy nghĩ, sở thích, ăn uống cũng khác. Nhưng có lẽ mình "mắc nợ" anh ấy hay sao đó. Mình nói "mắc nợ" vì sự thật là mình khá xinh xắn, nhiều ng theo đuổi, cv ổn định, gia đình gia giáo có học thức. Còn anh ấy làm tour guide kiểu freelancer, có tour thì đi, ko có thì nằm nhà, tiền bạc cũng ảnh hưởng. Nhưng có 1 điều mình có thể khẳng định với các bạn là mình KHÔNG quan trọng đến chuyện tiền bạc hay xe cộ j hết. Nên mẹ mình và vài người bạn thân, đồng nghiệp thỉnh thoảng cũng nói mình khờ quá, điều kiện như mình thiếu j lựa chọn, sao cứ phải dính mãi với 1 ng như anh ấy. Mình ko để tâm j đến những j ng ta nói, mình chỉ biết là dc ở bên ng mình iu thì tất cả cái khác ko quan trọng.
Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy mệt mỏi, bọn mình cãi nhau liên tục, chuyện vặt vãnh cũng cãi, thêm nữa ng iu mình khá là gia trưởng, cứ muốn ép mình đi theo khuôn khổ của anh ấy. Mình biết là những cái anh ấy muốn mình làm đều là tốt cho mình, nhưng bản thân mình cũng ko phải ko biết suy nghĩ, mình sống rất đàng hoàng, ko bar pub nhậu nhẹt j nhiều (thỉnh thoảng lâu lắm cả mấy tháng mới đi 1 lần xả stress) nhưng trong mắt anh ấy mình ko dc phép đến những nơi đó. Rồi bạn bè của mình có cả con trai và con gái, mỗi lần có ai rủ đi ăn uống cafe này nọ là anh ấy bắt đầu bài ca: Ng đó là ai? Tại sao anh chưa bao giờ nghe e nhắc đến ng đó? Em đi đâu, mấy giờ về? Nói thật là trả lời anh ấy xong thì mình cũng chẳng còn hứng đi nữa, mà dù có đi thì cũng phải kè kè dt để nhắn tin thông báo tình hình là có những ai ở đó, mình làm j ở đó, rồi chốt lại là em phải về sớm, còn cứ dây dưa nán lại ở đó đến tầm 10h tối thì xác định là sẽ bị giận và cằn nhằn rất lâu.
Mình cảm thấy ko còn tự do, ko còn là chính mình nữa. Mình mất đi khá nhiều bạn bè, cả ngày nếu ko đi làm thì chỉ biết đi chơi với anh ấy, còn ko thì nằm nhà, rất buồn chán. Mình rủ anh ấy đi chơi chung với bạn bè mình thì chỉ dc vài lần, rồi sau đó thì từ chối với lý do anh ko hợp với bạn của em. Cá nhân mình thì mình rất thoải mái, anh ấy muốn đi đâu làm j chỉ cần nói mình biết, mình ko quan trọng những cái nhỏ nhặt như với ai ở đâu này nọ. Hay nói đúng hơn, chủ trương của mình là Mắt ko thấy tai ko nghe thì tim sẽ ko đau, thà mình ko biết j hết, còn hơn là biết những cái ko nên biết rồi đau bùn vì nó.
Bây h ng iu mình đang đưa khách đi tour Thái Lan, thứ 3 này sẽ về. Nhưng bọn mình giận nhau 2 ngày nay rồi, nguyên nhân là tối t6 vừa rồi mình đi cafe với mấy ng bạn thân mà cũng cả tháng rồi chưa gặp, sau đó cả nhóm kéo ra quán bia ngồi đến tầm 11h15 thì giải tán, trước khi ra quán mình có nhắn tin báo anh biết nhưng ko thấy reply. Về đến nhà mình nhắn tin anh ấy liền, nhưng lại bị la 1 trận và sau đó giận luôn. Anh ấy nói là mình cứ tranh thủ lúc anh đi công tác là tụ tập bạn bè ăn nhậu đến khuya, rồi anh đang bệnh mà mình ko thèm lo, trong khi mình nhắn tin hỏi han anh ấy suốt, chỉ có lúc ngồi uống bia thì ko nhắn thôi, vì bạn bè đang ngồi chơi mà cứ cầm dt suốt thì ko lịch sự lắm. Mình thực sự ko hiểu nổi, mình đã sai hay sao? Anh ấy nói là Anh ko muốn nói em nữa, nếu e cảm thấy em đúng thì thôi e chẳng cần phải làm j nữa, từ sau này e muốn làm j thì làm. Và từ lúc đó lanh nhạt với mình luôn. Ban đầu mình suy nghĩ rất nhiều, mình ko biết mình sai ở đâu. Rồi sau đó mình nhắn tin cho anh ấy nói là Em xin lỗi vì e về trễ, và giải thích những chuyện kia. Nhưng a ko chấp nhận. Đến nước này rồi mình thực sự rất mệt mỏi và hoang mang, ko có phương hướng và ko biết nên làm j nữa.
Mình đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng mình sợ sẽ ko tìm dc người như anh ấy, vì công bằng mà nói là anh hiền, lễ phép, gia đình đàng hoàng, ko cờ bạc gái gú j. Chỉ vì anh quá khắt khe, khó tính và gia trưởng mới khiến mình thấy tù túng như thế này. Bọn mình cũng đã nhiều lần cùng nhau nói chuyện nhưng chẳng đi đến đâu, mình vẫn cứ nhu nhược và sợ mất anh, nên cứ thoả hiệp theo những j anh muốn mặc dù trong lòng ko thoải mái. Nhưng bây giờ mình cần 1 sự thay đổi trong suy nghĩ cũng như hành động, mình ko muốn tiếp tục cuộc sống như bây giờ nữa. Mọi người hãy giúp mình, cho mình 1 lời khuyên với !!!